1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

TPHCM:

Hàng ngàn sinh viên bị lừa tiền vé xe Tết

(Dân trí) - Trên 1.000 sinh viên tại TPHCM đã nộp gần 500 triệu đồng để mua vé xe về Tết nhưng nay nhân viên thu tiền đã… bỏ trốn. Trước tình cảnh điêu đứng đó, ga Sài Gòn cho biết sẽ giải quyết cho số sinh viên này về quê, giá vé được giảm 50%.

Bị lừa vì ham vé giá rẻ

Từ nhiều tháng trước, nhân viên của Công ty TNHH một thành viên Thương mại - Dịch vụ - Vận tải - Du lịch Anh Tuấn cử nhân viên đến các trường tiếp thị dịch vụ vận chuyển sinh viên các trường về quê ăn tết với giá cực rẻ, rẻ hơn thị trường đến 30%; giá vé về Hà Nội những ngày cận Tết mà chỉ có 480.000 đồng.

Trước giá cả phù hợp với sinh viên này, Hội Sinh viên và Đoàn trường nhiều trường Đại học đã thông báo cho sinh viên biết và đăng ký. Số lượng sinh viên các trường đăng ký là trên 1.000 vé với tổng số tiền gần 500 triệu đồng.

Đến ngày 8/1 thì ông Châu Gia Nguyên - Giám đốc Công ty Anh Tuấn, tuyên bố nhân viên công ty đã cuỗm số tiền các trường đặt cọc bỏ trốn. Do vậy, công ty không đủ năng lực để thuê xe chuyển sinh viên về quê.

Trước áp lực của các trường, ông Nguyên tuyên bố sẽ trả lại tiền cho các trường trong ngày 10/1. Động thái này cho thấy không phải công ty không có tiền để thuê xe mà là giá công ty công bố trước đó quá rẻ so với thời điểm hiện tại, nếu thực hiện hợp đồng sẽ bị lỗ.
 
Hàng ngàn sinh viên bị lừa tiền vé xe Tết - 1
Nhiều SV biết tin đã tự đến Công ty Anh Tuấn lấy lại tiền trong sáng ngày 10/1.

Sáng 10/1, anh Trần Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH KHXH&NV TPHCM, cho biết: “Đến chiều 10/1, cán bộ Đoàn trường sẽ sang công ty nhận lại tiền rồi trả lại cho các bạn sinh viên. Như vậy sẽ giúp các bạn đỡ tốn công đi lắt nhắt đến Công ty Anh Tuấn lấy lại tiền. Chúng tôi sẽ hoàn tiền lại cho các bạn trong ngày thứ 2, 3 tuần tới (ngày 12, 13/1)”.

Tuy nhiên, nhiều bạn sinh viên cho biết là rất lo lắng vì bây giờ mua vé xe chất lượng cao thì quá đắt và không phải dễ mua; mua vé thường sợ bị nhồi nhét, xe xấu mà còn đắt hơn hợp đồng với Công ty Anh Tuấn đến 30%. Vả lại, do đinh ninh là đã đặt đủ tiền mua vé xe nên nhiều bạn đã tiêu hết khoản tiền dành để mua vé xe về quê.

Không để sinh viên nào không về quê được

Trước sự lật lọng của Công ty Anh Tuấn, trường ĐH Dân lập Hồng Bàng đã yêu cầu luật sư vào cuộc và đạt được thỏa thuận với Công ty Anh Tuấn là: Công ty buộc phải tìm xe để đưa SV ĐH Hồng Bàng về quê với giá đúng theo hợp đồng đã ký, trường không chấp nhận lấy lại tiền. Đến sáng 10/1 thì Công ty Anh Tuấn đã chấp nhận yêu cầu của trường Hồng Bàng.

Trả lời Dân trí, ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch Hội Sinh viên TPHCM, khẳng định: “Sẽ không để một SV nào trong vụ này không về quê được vì không có xe”. Hội đã giao Trung tâm Hỗ trợ SV TP tìm nguồn xe giải quyết cho các bạn về quê.

Thêm một tin vui là ga Sài Gòn sẽ hỗ trợ các bạn sinh viên này về quê bằng tàu hỏa với giá vé ưu đãi giảm 50%. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Trưởng ga Sài Gòn, cho biết: “Các trường đã đại diện ký hợp đồng mua vé tập thể với Công ty Anh Tuấn có thể đem hợp đồng ấy đến ga Sài Gòn, chúng tôi dựa vào số vé đăng ký trong hợp đồng ấy để bán vé cho SV”.

Theo bà Phương, ga sẽ cố sắp xếp bất cứ ghế hay giường nào còn trống để linh động đưa số SV này về quê rải rác trong các ngày trước Tết.

Tùng Nguyên - Đoàn Quý