Đà Nẵng:

Hàng ngàn người hỗ trợ gia đình ngư dân bị rớt xuống biển

(Dân trí) - Sau 3 ngày mất tích, rạng sáng nay 24/2, thi thể ngư dân Huỳnh Thanh Hùng (45 tuổi, trú phường Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng) đã được tìm thấy.

Theo thông tin của gia đình cho biết, thi thể ông Hùng được phát hiện khoảng 4h sáng, địa điểm cách bờ khoảng 200m. Lúc này, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể ông Hùng nổi lên nên đưa về nhà lo hậu sự.
 
Người dân ủng hộ gia đình ông Hùng lo hậu sự
Người dân ủng hộ gia đình ông Hùng lo hậu sự
 
Như Dân trí đã đưa tin, sáng ngày 21/2, ngư dân Huỳnh Thanh Hùng đi thả lưới trên vịnh Đà Nẵng thì bị rơi xuống biển mất tích. Đến khoảng 7h30, một ngư dân đi ngang thì phát hiện chiếc thuyền thúng máy của ông Hùng đang trôi trên biển nhưng không thấy ông Hùng đâu.

Được biết, hoàn cảnh gia đình ông Hùng rất khó khăn, hai vợ chồng ông có 5 người con; hàng ngày ông đi chài lưới để kiếm tiền nuôi gia đình. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên sau khi sự việc xảy ra, gia đình cùng với tổ dân phố đứng ra quyên góp để lo hậu sự cho ông Hùng. Trong 3 ngày qua, đã có hàng ngàn người đến ủng hộ gia đình ông Hùng.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Võ Ngự - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường Xuân Hà - cho biết, đến chiều ngày 23/2, tổng số tiền người dân quyên góp cho ông Hùng được hơn 67 triệu đồng và gần 20 USD.

Đến sáng nay, sau khi thi thể ông Hùng được tìm thấy, Hội chữ thập đỏ phường đã tiến hành bàn gia số tiền trên để gia đình lo mai táng cho ông Hùng.

Công Bính