1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Đà Nẵng:

Hai tàu cá “chiến” nhau, tranh chấp ngư trường

Trong lúc trời yên bể lặng, tàu cá đánh bắt xa bờ ĐNa90261 do thuyền trưởng Bùi Văn Phương ở quận Thanh Khê (Đà Nẵng) điều khiển, lại đột ngột vào bờ trong tình trạng vỏ tàu bị vỡ, 24 ngư dân thoát chết trong nỗi khiếp hãi.

Bình yên và trở về nguyên vẹn từ tâm bão Chanchu, tham gia cứu người trong bão, tàu câu mực ĐNa90261 của thuyền trưởng Phương được xem là có kinh nghiệm nghề biển. Thế nhưng, lần đầu tiên, những người gan dạ này đã phải khiếp hãi bởi sự liều mạng của một tàu bạn.

 

Vừa cập bến Đà Nẵng ngày 23/10, 24 ngư phủ trên tàu ĐNa90261 đã viết tường trình, báo cáo Đồn biên phòng 248 về việc bị tàu bạn tấn công trong một “cuộc chiến” tranh chấp ngư trường.

 

Thuyền trưởng Phương kể: “Chúng tôi xuất bến cách đây gần 2 tháng, gặp bão số 6 nên chạy nam để tránh. Sau bão, đánh bắt tiếp để bù lỗ. Chiều 20/10, khi chúng tôi thả thúng và câu mực tại vị trí 15,50 độ kinh đông, 112,38 độ vĩ bắc (cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 280 hải lý) thì bất ngờ, tàu QN99127 (do thuyền trưởng Thành biệt danh “Thành Thủ” điều khiển) xuất hiện.

 

Tôi tắt máy, dự định thương lượng về ngư trường. Nhưng thật bất ngờ, tàu QN99127 đã đột ngột tăng tốc, đâm thẳng vào tàu chúng tôi. Không kìm được cơn giận, tôi cũng đã rồ ga “chiến” lại.

 

Sau đó, cả hai thu dọn thúng và mạnh ai nấy chạy. Đây là trận xáp lá cà đầu tiên của ngư dân miền Trung”.

 

Sự việc không dừng ở đó. Tàu ĐNa90261 thu dọn ngư cụ, rời hiện trường vụ đụng độ hơn 10 hải lý và đi ngủ thì giữa đêm khuya, bỗng nghe ngư dân Nguyễn Bảy thét lên kinh hãi: “Có tàu lao thẳng vào cabin!”. Thuyền trưởng Phương nổ máy, vượt lên trước, nhưng không thoát được mũi tấn công bất ngờ của tàu QN99127. Cả phần đuôi tàu - nơi ngư phủ sinh hoạt và chở thúng câu - đã bị vỡ toác.

 

Ngư phủ hốt hoảng chạy ra ngoài, lập tức bị một trận “mưa” vỏ chai, dao, mác... từ tàu QN99127 phóng sang. Trong lúc còn loay hoay lấy thăng bằng, tàu ĐNa90261 tiếp tục bị tàu QN99127 nhằm thẳng cabin tấn công đòn quyết định rồi rút lui. Thân tàu ĐNa 90261 vỡ nhiều nơi, nước biển ập vào ngập khoang máy. Rất may, máy bơm nước đã kịp thời hoạt động để cứu tàu chìm.

 

Trưởng đồn biên phòng 248, Đà Nẵng - ông Nguyễn Đình Liên - cho biết: “Đây là vụ việc nghiêm trọng, chưa từng xảy ra. Hiện, chúng tôi đang thụ lý vụ việc, kiểm tra tàu, lấy lời khai ngư dân và tiếp trục điều tra, làm rõ với quan điểm phải làm sáng tỏ, xử lý nghiêm để ngăn chặn những nguy cơ tranh chấp khốc liệt tương tự”.

 

Theo Thanh Hải

Lao Động