1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hai phụ nữ “hạ gục” tên trộm

(Dân trí) - Một tên trộm cao to, lực lưỡng, liều lĩnh đã bị hai phụ nữ thôn Đồng Kỵ (xã Đồng Quang, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) “tóm gọn” sau một hồi rượt đuổi.

15 giờ chiều ngày 30/3/2008, chị Vũ Thị Nghị đi chợ Đồng Kỵ để mua thức ăn. Chị dựng chiếc xe máy Jupiter ở lề đường và quên không rút chìa khóa. Lợi dụng sơ hở, đối tượng Trương Công Hùng đã nhảy lên xe máy của chị rồi phóng đi.

 

Thấy thế, chị Chử Thị Chắt là người thân của chị Nghị liền xông ra, hai tay túm chặt đằng sau xe hô lớn: “Xe tôi”. Tên Hùng ngoan cố rú ga kéo rê chị Chắt đi 4m nhưng chị này nhất quyết không buông chiếc xe ra.

 

Nghe tiếng ồn ào, chị Nghị giật nảy chạy đuổi theo tên Hùng. Do đường ở chợ hẹp, nhiều chướng ngại vật nên tên Hùng đành vứt xe lại mong chạy thoát thân. Trên đường tẩu thoát, Hùng đã hẩy đổ nhiều chiếc xe đạp để cản đường chị Nghị nhưng người phụ nữ này vẫn tiếp cận được kẻ gian.

 

Chị Nghị cố hết sức tóm tay tên Hùng bắt hắn dừng lại, cùng lúc đó đông đảo bà con trong chợ chạy tới giúp sức.

 

Theo thôn tin của công an xã Đồng Quang, Trương Công Hùng ở Đông Thái, Yên Phong, Bắc Ninh, là đối tượng nghiện hút, có tiền án về tội trộm cắp. Hiện Hùng được giao cho công an huyện Từ Sơn thẩm vấn và mở rộng điều tra.

 

Được biết, trên địa bàn xã Đồng Quang từ đầu năm 2007 đến nay đã xảy ra 15 vụ trộm cắp xe máy và đây là vụ đầu tiên kẻ gian bị bắt, những người lập công lại là 2 phụ nữ nông thôn chất phác, hiền lành.

 

Quảng Dân