1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Xe điện đồ chơi chạy loạn chân tượng đài

Mấy tháng nay, người dân Hà Nội ngại đến hóng mát ở khu vực vườn hoa quanh chân tượng đài Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm) vì sợ va phải hàng chục xe ôtô điện cho thuê.

Đây không phải là loại hình kinh doanh mới ở Hà Nội. Nó chỉ “di động” từ Cung Thiếu nhi Hà Nội (cách đó không xa) đến đây.

 

Ngoài dịch vụ cho thuê xe điện, khu vực tượng đài Lý Thái Tổ còn có vài hàng nước mía, bánh bao. Có khoảng chục hàng nước di động khác, gọn ghẽ trong những chiếc làn do các bà hàng xách, chạy tới lui. Trong khuôn viên vườn hoa, lúc nào cũng dựng ngổn ngang vài chục chiếc xe máy. 

 

Trong vai khách hàng đi thuê xe ôtô điện cho con lái chơi dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ, PV được biết, để thuê một chiếc ôtô điện trong 30 phút, phải trả phí 20.000 đồng. Thuê xe máy điện rẻ hơn, chỉ 15.000 đồng/30 phút. Khách hàng nào ngần ngại, lập tức bị bà chủ quát ngay: “Tôi có được đút túi tất đâu, tối nào cũng phải "làm luật” đấy”! Ở vườn hoa Lý Thái Tổ có khoảng 3 - 4 ông, bà chủ “kinh doanh” dịch vụ này.

 

Được biết Hoàn Kiếm là một trong những quận đầu tiên ra quân lập lại trật tự vỉa hè, đường phố, nêu quyết tâm rất cao trong bảo vệ mỹ quan đô thị.

 

Trả lời thắc mắc của PV về dịch vụ cho thuê ôtô điện và các dịch vụ "ăn theo" khu vực vườn hoa - tượng đài Lý Thái Tổ, ông Nguyễn Minh Thanh - Phó chủ tịch UBND phường Tràng Tiền cho biết: “Tôi có thấy xe điện khu vực này nhưng lại không biết là có chuyện kinh doanh, cho thuê và "làm luật”. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra và xử lý”.

 

Ông Thanh còn cho biết thêm: “Nếu phát hiện có hiện tượng như trên, chúng tôi cần các cơ quan chức năng như Công an phường, Công ty công viên cây xanh kết hợp vào cuộc... vì lực lượng phường rất mỏng”!

 

Theo ông Phó Chủ tịch phường, trong khuôn viên vườn hoa Lý Thái Tổ có đặt bảng nội quy rất rõ, đặt tại nơi dễ nhìn, trong đó cho phép người dân mang phương tiện vui chơi đến nơi công cộng nhưng cấm việc bán vé, thu tiền nhờ những phương tiện này.

 

Tiếc là, theo quan sát của PV, bảng nội quy ở vườn hoa này lại được đặt ở một góc khuất trong  sân sau của vườn hoa, lại bị “che chắn” bởi một hàng rào sắt thường thấy ở các triển lãm.

  

Vậy là trong khi chờ chính quyền phường Tràng Tiền “phát hiện” và “xử lý” vi phạm nơi công cộng, tối tối người dân cũng như du khách vẫn phải “nhường” vườn hoa Lý Thái Tổ cho hàng chục xe điện chạy hết công suất, phục vụ các “thượng đế” tí hon.

 

Theo Phạm Trần

Vietnamnet