1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Đông nghẹt người đi chơi dịp đầu năm mới

(Dân trí) - Năm nay, do được nghỉ tết dương lịch dài ngày nên nhiều người dân dời Thủ đô về quê hoặc tổ chức những chuyến đi xa. Đa số các gia đình tại Hà Nội đều tìm cách đón năm mới bằng việc tụ hội tại các khu ẩm thực, trung tâm giải trí.

Sáng nay (2/1), mặc dù thời tiết Hà Nội có phần hơi se lạnh, nhưng hàng chục nghìn người dân thủ đô vẫn nườm nượp tới những điểm tham quan, vui chơi công cộng để tận hưởng dịp nghỉ lễ đầu năm của mình.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, khác với sự nhộn nhịp của ngày thường, sáng nay hầu khắp các tuyến phố tại Hà Nội đều thông thoáng, công sở đìu hiu, không còn cảnh chen chúc, tắc đường.

Rất nhiều gia đình, bạn bè đi thăm quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp nghỉ lễ đầu năm.
Rất nhiều gia đình, bạn bè đi tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp nghỉ lễ đầu năm.
Tuyến 
Tuyến đường Điện Biên Phủ dẫn ra Lăng Bác được căng cờ hoa, đèn sẽ rực rỡ khi đêm xuống.

Tại những điểm vui chơi, giải trí công cộng ở Thủ đô đều nhộn nhịp, đông đúc. Mặc dù không mở cửa đón khách đến viếng, nhưng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn thu hút rất đông người dân đến tham quan.

Phía ngoài lăng và các tuyến phố đi bộ gần đó, từ sáng sớm đã có hàng nghìn người tập trung tại đây, người đi lại, ra vào tấp nập. Từng đoàn xe liên tục đưa khách vào khu vực Lăng để tham quan, chụp ảnh. Trong số đó, phần lớn chủ yếu là những đoàn khách quốc tế và người dân ngoại tỉnh.

Tại cổng Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam nằm trên đường Điện Biên Phủ sáng nay, hàng trăm người dân, du khách tham quan bảo tàng đã phải “lắc đầu, thè lưỡi” khi cán bộ quản lý bảo tàng thông báo không mở cửa đón khách ngày thứ 6 theo qui định. Tuy nhiên, nhiều gia đình người dân muốn vào bên trong để tham quan các hiện vật trưng bày ngoài trời trong khuôn viên bảo tàng thì đã dùng biện pháp “lách luật” - họ đi cửa nhỏ, ngay sát cửa chính vào bên trong uống cafe (Highlands Café nằm dưới chân Cột cờ Hà Nội), rồi tranh thủ đưa con em đi thăm các hiện vật như Súng thần công, máy bay, xe tăng và leo lên cột cờ Hà Nội để ngắm không gian xung quanh.

Khu vực di tích cột cờ Hà Nội vẫn tấp nập người đến tham quan dịp đầu năm mới 2015.
Khu vực di tích cột cờ Hà Nội vẫn tấp nập người đến tham quan dịp đầu năm mới 2015.

Khu vực di tích cột cờ Hà Nội vẫn tấp nập người đến tham quan dịp đầu năm mới 2015.
Khu vực di tích cột cờ Hà Nội vẫn tấp nập người đến tham quan dịp đầu năm mới 2015.

Một du khách đến từ nước Anh chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên tôi đón năm mới tại Việt Nam, mặc dù đã được đón tết tại nhiều nơi trên thế giới, nhưng chưa thấy nơi nào thú vị như ở đây. Mọi thứ thật ấn tượng, đất nước Việt Nam xinh đẹp, thanh bình và con người thật mến khách.

Được coi là “Trái tim của Thủ đô”, nhiều người đã chọn Hồ Hoàn Kiếm để vui chơi trong ngày đầu năm. Từ nhiều ngày trước, khu vực Hồ Gươm đã được trang hoàng lộng lẫy bởi cờ hoa, băng rộn, khẩu hiệu chào mừng năm mới, nhưng bồn hoa đều được tỉa tót, trang trí rất đẹp mắt. Càng về trưa, lượng khách kéo đến Bờ Hồ ngày một đông hơn. Lực lượng bảo vệ phải liên tục nhắc nhở người dân không leo trèo vào vườn hoa để chụp ảnh.

Khu vực di tích cột cờ Hà Nội vẫn tấp nập người đến tham quan dịp đầu năm mới 2015.
Khu vực di tích cột cờ Hà Nội vẫn tấp nập người đến tham quan dịp đầu năm mới 2015.
Khu vực di tích cột cờ Hà Nội vẫn tấp nập người đến tham quan dịp đầu năm mới 2015.
Nhiều trẻ em thích thú khi thăm quan các hiện vật lịch sử trưng bày ngoài trời tại Bảo tàng Quân sự Việt Nam.

Anh Trần Xuân Đạt, đến từ tỉnh Vĩnh Phúc đang đưa vợ con đi dạo quanh khu vực Hồ Gươm, anh cho biết: “Năm nay, gia đình tôi có kế hoạch nghỉ tết dài ngày tại Thủ đô và nơi đầu tiên chúng tôi chọn để đặt chân đến là Hồ Gươm. Ngoài việc giúp cho con cái hiểu biết hơn về giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến, việc đi dạo cùng gia đình trong ngày đầu năm và hy vọng năm mới 2015 này, đất nước sẽ có nhiều sự thay đổi lớn, kinh tế phát triển và mọi người dân đều được ổn định, cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.

Công viên Thủ Lệ tại Cầu Giấy - Hà Nội ngày hôm nay cũng đã đón nhiều gia đình đến tham quan, vui chơi từ rất sớm. Ngoài việc được chiêm ngưỡng các loại động vật quý đang được trưng bày tại vườn Bách thú, những trò chơi như câu cá, trượt Patin , tàu lượn, phim 5D… tại đây cũng lôi cuốn, thu hút không chỉ đối với các em nhỏ. Không chỉ có những gia đình đưa con cái đi chơi, những thanh niên, các cặp đôi, học sinh cũng chọn Công viên Thủ lệ để vui chơi tận hưởng không khí đầu năm mới.

Khu vực Tháp Hoà Phong, Hồ Hoàn Kiếm luôn tấp nập người qua lại.
Khu vực Tháp Hoà Phong, Hồ Hoàn Kiếm luôn tấp nập người qua lại.

Bạn Nguyễn Thị Thanh, Sinh viên trường Học viện Hành Chính chia sẻ: “Do nhà xa, không có điều kiện để về quê nghỉ lễ nên em đành ở lại Hà Nội. Hôm nay, nhóm bạn chúng em đã rủ nhau ra Công viên để tham quan, vui chơi sau một năm học hành vất vả. Phố phường Hà Nội trong những ngày đầu năm mới có phần yên ả và thoáng đãng hơn, do đó em cũng muốn được trải nghiệm khoảnh khắc hiếm có của Thủ đô”.

Khu vực Tháp Hoà Phong, Hồ Hoàn Kiếm luôn tấp nập người qua lại.
Khu vực Tháp Hoà Phong, Hồ Hoàn Kiếm luôn tấp nập người qua lại.
Khu vực Tháp Hoà Phong, Hồ Hoàn Kiếm luôn tấp nập người qua lại.
Nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ trẻ em tại Khu vui chơi, giả trí Hồ Tây thu hút rất đông các gia đình.

Khu vui chơi, văn hoá ẩm thực Hồ Tây, vào đúng đêm ngày mồng 1 cũng diễn ra nhiều hoạt động giải trí, thu hút lượng khách lớn. Dù phía nhà hàng đã thông báo giá ẩm thực có tăng hơn với ngày thường nhưng rất nhiều thực khách tìm đến, sẵn sàng mất nhiều thời gian ngồi chờ để được sum vầy cùng người thân ăn tiệc buffet và xem các chương trình nghệ thuật dành cho trẻ nhỏ chào mừng năm mới 2015.

Cũng theo ghi nhận của PV, tại những điểm tham quan, khu vui chơi công cộng khác như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Thiên đường Bảo Sơn, Công viên Hòa Bình, Cung thiếu nhi… cũng tấp nập người đến vui chơi, giải trí và mua sắm khi mà ngày nghỉ lễ tết Dương lịch năm này có đến 4 ngày, vì thế nên nhu cầu vui chơi, giải trí của nhiều gia đình, người dân Thủ đô còn kéo dài đến 2 ngày nữa mới kết thúc.

Quốc Cường