1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Đi phủ Tây Hồ chỉ để... bóc vé số cầu may

(Dân trí) - Trong số hàng vạn người dân không ngại vất vả đội lễ cúng chen chúc vào trong phủ Tây Hồ (Hà Nội) để cầu may mắn dịp đầu năm mới, có rất nhiều người đến đây chỉ để bóc vé số cầu may, tạo nên cảnh tượng phản cảm tại chốn linh thiêng này.


Tại phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) thời điểm này luôn có hàng vạn lượt người đổ về cầu may dịp đầu năm mới.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Dân trí, rất nhiều người đến đây lại có kiểu “cầu may” rất khác. Họ say sưa ngồi bóc vé số cầu may và sẵn sàng “đốt” tiền cho trò đỏ đen này. Khi được hỏi nhiều người trả lời rằng: “đầu năm thử vận may xem sao”.

Nhiều người say sưa bóc vé số cầu may tại phủ Tây Hồ

Nhiều người say sưa bóc vé số cầu may tại phủ Tây Hồ

Theo tìm hiểu, để bóc vé số “cầu may”, du khách chỉ cần bỏ ra 5.000 đồng mua 1 vé xổ số bóc. Sau khi bóc tấm vé này ra, bên trong sẽ xuất hiện 1 dãy số. Mang dãy số này so với bảng kết quả in sẵn dán trên bàn, nếu trùng khớp giải nào du khách sẽ nhận tiền ngay theo cơ cấu giải thưởng có ghi tại đó. Vốn “đầu tư” ban đầu chỉ 5.000 đồng nhưng giải thưởng cao nhất lại lên đến 5 triệu đồng khiến nhiều người ngồi mãi mà không “thoát” ra khỏi những bàn vé số này. Cứ thế nhiều người “vui tay” bóc mãi, khi đứng dậy có người đã mất tới vài trăm nghìn.

Bàn bán vé số luôn nhộn nhịp người mua...

Bàn bán vé số luôn nhộn nhịp người mua...

Nhiều du khách đến phủ Tây Hồ đã đốt tiền theo những xác vé số như thế này.

Nhiều du khách đến phủ Tây Hồ đã "đốt" tiền theo những "xác" vé số như thế này.

Chính quan niệm “đầu năm thử vận may xem sao” của nhiều người mà những bàn bán vé số này luôn tấp nập người mua. Chỉ trong chốc lát “xác” vé số đã tràn ngập dưới nền sân tại khu vực trên; tiền của nhiều du khách cũng "bay" theo những tấm vé số.

Phủ Tây Hồ thờ Bà chúa Liễu Hạnh, được tin là một trong những chốn linh thiêng bậc nhất trong hệ thống đình, đền, chùa, phủ ở Hà Nội. Tuy nhiên, cảnh tượng công khai bán vé xổ số bóc và hình ảnh người chơi “ăn thua” với trò đỏ đen ngay cạnh chốn linh thiêng này đã gây phản cảm cho nhiều du khách thành tâm đến Phủ tham quan, vãn cảnh, cầu may dịp năm mới.

Nguyễn Dương