Hà Nội: Cháy kho thuốc tây, dân chung cư hoảng loạn

(Dân trí) - Phát hiện thấy mùi khét trên tầng 11 của tòa nhà N3A (đơn nguyên 2), trên đường Lê Văn Lương (khu Trung Hòa – Nhân Chính, Hà Nội), một số người đã chạy lên thì thấy kho thuốc ở phòng 1114 bốc cháy kèm khói nghi ngút…

Khói bốc ra từ tầng 11 của tòa nhà.

Khói bốc ra từ tầng 11 của tòa nhà.
 
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 17h00 chiều nay (27/10), tại thời điểm đó nhiều người đã phát hiện thấy mùi khét kèm khói bất thường, sau đó đã lần theo đám khói lên tầng 11 thì thấy khói và lửa bốc ra từ phòng 1114.
 
Một nhân chứng sống trên tầng 11, cạnh phòng cháy này cho biết: “Lúc xảy ra cháy, phòng 1114 vẫn khóa cửa, mọi người liền hô hào nhau phá cửa, gọi cứu hỏa và bảo vệ tòa nhà ,dùng hệ thống cứu hỏa có sẵn của tòa nhà này chữa cháy, nhưng ngọn lửa vẫn cháy và khói thốc ra nghi ngút. Do trong phòng rất tối, khói nhiều, chúng tôi chỉ dám đứng ngoài phun nước vào nhưng không ăn thua”.
 
Người dân tự chữa cháy bằng hệ thống cứu hỏa của tòa nhà
Người dân tự chữa cháy bằng hệ thống cứu hỏa của tòa nhà
 
Có mặt tại hiện trường, theo ghi nhận của PV Dân trí, lúc 18h05, lực lượng cứu hỏa đã có mặt để chữa cháy. Do tầng cao, lực lượng PCCC phải dải ống từ tầng 11 xuống đất để lấy nước. Do khói tỏa ra từ căn phòng 1114 ngày một nhiều, rất ngột ngạt, lực lượng PCCC đã phải sử dụng quạt hút khói để phục vụ công việc chữa cháy được thuận lợi.
 
18h05, lực lượng PCCC đã có mặt để tiến hành dập lửa
 
18h05, lực lượng PCCC đã có mặt để tiến hành dập lửa
18h05, lực lượng PCCC đã có mặt để tiến hành dập lửa

Theo một số người dân sinh sống tại tòa nhà này cho biết, căn phòng 1114 là kho chứa thuốc của một công ty. Thời điểm cháy, kho thuốc này không có người.

Đến 19h00 cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Nguyễn Dương