Hà Nội: Bị CSGT dừng xe, tài xế taxi leo lên nóc xe "ăn vạ"

(Dân trí) - Khi bị CSGT yêu cầu dừng xe vì đi vào đường cấm trong giờ cao điểm, thay vì chấp hành, tài xế xe taxi đã leo lên nóc xe để "ăn vạ". Sau một thời gian được thuyết phục, tài xế xe taxi mới nhảy xuống rồi đưa ra tờ giấy cho rằng mình bị phơi nhiễm HIV và mới đi tù về.

Tài xế xe taxi leo nên nóc xe để ăn vạ (Ảnh: otofun).
Tài xế xe taxi leo nên nóc xe để "ăn vạ" (Ảnh: otofun).

Khoảng 16h30 chiều 5/9, Tổ công tác của Đội CSGT số 3 (Phòng PC67-Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại tuyến đường Trường Chinh (quận Đống Đa - Hà Nội) thì phát hiện một xe taxi đi vào đường cấm nên đã ra tín hiệu dừng xe để nhắc nhở.

Lúc này, tài xế liền dừng xe, mở hết cửa rồi leo lên nóc ô tô đứng để "ăn vạ". Sự việc thu hút sự quan tâm của rất nhiều người đi đường, khiến giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đội CSGT số 3 cho biết thêm, sau khi thuyết phục, tài xế xe taxi đã nhảy xuống đất rồi vào xe lấy ra một tờ giấy nói rằng mình bị phơi nhiễm HIV và mới đi tù về.

"Lúc đó đang giờ cao điểm nên chúng tôi chỉ chủ trương là nhắc nhở chứ không xử lý tài xế xe taxi này. Sau đó, lực lượng công an phường đến, chúng tôi đã bàn giao cho họ để tiếp tục xử lý" - vị lãnh đạo đội CSGT số 3 cho biết.

Nguyễn Dương