1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Giết vợ vì “tội” phàn nàn chồng xem bóng đá

(Dân trí) - Trưa 5/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Văn Viên về hành vi giết người.

Giết vợ vì “tội” phàn nàn chồng xem bóng đá - 1

Cơ quan Công an xuất hiện điều tra vụ việc trước khi gia đình tiến hành chôn cất thi thể chị Nghĩa
 
Theo đó, sáng ngày 3/7, bà con trong thôn Trường Xuân, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) bất ngờ nghe tiếng hô hoán thất thanh của Phạm Văn Viên (35 tuổi) về việc vợ mình là chị Cao Thị Nghĩa (33 tuổi) siết cổ tự vẫn. Bà con trong thôn xóm nhanh chóng tiến hành các biện pháp sơ cấp cứu và chuyển chị Nghĩa vào bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi nhưng các bác sĩ cho biết, chị Nghĩa đã tắt thở trước khi vào viện.

 

Trưa ngày 4/7, trong lúc gia đình đang chuẩn bị các thủ tục an táng cho chị Nghĩa thì bất ngờ có lực lượng Công an huyện Sơn Tịnh, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Cảnh sát kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Viện kiểm sát tỉnh xuất hiện tiến hành tổ chức điều tra hiện trường cái chết của chị Nghĩa.

 

Ban đầu Phạm Văn Viên nhất định không cho tiến hành khám nghiệm tử thi vì cho rằng như thế là bất kính với người đã khuất. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ điều tra tài tình và lý lẽ hợp lý hợp tình, cơ quan điều tra đã buộc người chồng phải chấp nhận tiến hành điều tra vụ việc.
 
Giết vợ vì “tội” phàn nàn chồng xem bóng đá - 2
Người chồng bất nhân

 

Sau quá trình tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi, Phòng kỹ thuật hình sự đã phát hiện nạn nhân chết không phải do tự tử mà bị người khác dùng sợi dây siết cổ đến chết. Qua đấu tranh, người chồng Phạm Văn Viên lộ nguyên hình là kẻ thủ ác, giết vợ rồi dựng hiện trường giả, hô hoán hòng đánh lạc hướng dư luận cũng như cơ quan chức năng.

 

Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Viên khai nhận: tối ngày 3/7, trong lúc y đang xem bóng đá tại một nhà khác thì bị vợ liên tục gọi điện làm phiền. Sau khi về nhà, chị Nghĩa tiếp tục la lối chồng suốt ngày xem bóng đá và cá độ. Máu nóng nổi lên, Viên đã dùng dây kẽm siết cổ vợ đến chết. Sau đó, y bế vợ lên giường để tạo hiện trường giả.

 

Trọng Huy