Giết người vì cái vẫy tay

(Dân trí) - 23h20 đêm 9/1, Phạm Văn Thắng (SN 1990, quê Hà Tây) đi xe đạp ngang quán cơm số 31 phố Mã Mây (Hà Nội) thì thấy anh Đoàn Hoàng Tuấn (SN 1990, quê Thanh Hoá) vẫy tay trêu mình.

Thắng đạp xe về Phúc Tân, lấy một con dao, rủ thêm 4 đối tượng, cầm gậy, đi bộ quay lại quán cơm. Thấy anh Tuấn vẫn đang ăn cơm, Thắng dùng dao đâm một nhát vào ngực trái anh Tuấn rồi bỏ chạy. Anh Tuấn bị chết trên đường đi cấp cứu.

Sau 3 giờ truy xét, công an quận Hoàn Kiếm đã bắt Thắng, quần chúng nhân dân cũng bắt được 1 trong 4 đối tượng đi cùng Thắng.

Minh Hương