1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Cần Thơ:

Giết người, cướp tài sản để... mua quà tặng bạn gái

(Dân trí) - Chiều 1/11, CQĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa chuyền hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Trương Ngọc Ải (SN 1990, ngụ quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo kết luận của CQĐT, khoảng tháng 9/2010, Ải quen một cô gái là nhân viên của một quán cà phê. Ải thường xuyên lui tới để “cưa” nhưng cô gái vẫn không chấp nhận.

Do quá si tình nên khi biết cô gái này sắp tổ chức sinh nhật, Ải quyết định tặng quà để mong lấy lòng người đẹp. Tuy nhiên, do túng tiền nên Ải nảy sinh ý định cướp tài sản.

Tối ngày 13/9/2010, Ải mang theo con dao nhỏ giấu trong người rồi đi tìm “con mồi”. Khi đi đến dốc cầu Hưng Lợi (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) thì phát hiện anh Nguyễn Thanh Sang (SN 1986, ngụ quận Ninh Kiều, là lái xe ôm) chạy ngang qua.

Ải liền gọi anh Sang lại rồi kêu chở qua khu dân cư 586 (quận Cái Răng) có việc. Khi đi đến đường số 6 (thuộc khu 586) thấy đường vắng nên Ải bảo anh Sang dừng lại để đi vệ sinh. Lợi dụng lúc anh Sang mất cảnh giác, Ải rút dao đâm nhiều nhát chí tử vào người anh Sang khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.

Sau khi đâm chết anh Sang, Ải lấy được điện thoại và một chiếc nhẫn của nạn nhân. Ải cũng định lấy chiếc xe máy nhưng do xe không nổ nên đành bỏ lại hiện trường rồi tẩu thoát.

4 ngày sau, Ải bị Công an TP.Cần Thơ bắt giữ khi chưa kịp mua quà tặng “người tình trong mộng”.

 

                                                                                    Huỳnh Hải