1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Giết cháu bé dã man vì không được cho kẹo

(Dân trí) - Không được cháu bé cho kẹo, hai đối tượng Tuấn và Đại đã dùng đá ném chết cháu bé rồi chôn luôn xuống một hố đào vàng gần đó nhằm xoá mọi dấu vết. Vụ việc xảy ra tại bản Xốp Kha (xã Yên Hoà, huyện Tương Dương).

Đã gần 10 ngày nay người dân bản Xốp Kha vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết thảm của cháu Ốc Văn Viên (SN 2000). Thông tin ban đầu cho biết, ngày 20/6 vừa qua một số bà con dân bản đi rừng đã phát hiện thi thể cháu Viên “nổi” lên trong một hố đào vàng.

Vụ việc được báo cho chính quyền địa phương ngay sau đó. Khám nghiệm tử thi với kết luận cháu Viên bị gãy 5 chiếc sườn, vỡ hộp sọ, khi chết còn đeo thêm 3 viên đá lớn trước ngực, cơ quan điều tra xác định đây là một vụ án mạng.

Sau gần 5 ngày điều tra, rà soát sàng lọc các đối tượng, Công an huyện Tương Dương đã bắt 2 đối tượng Lô Văn Tuấn (SN 1990) và Lô Văn Đại (SN 1991) cả hai đều trú tại bản Ngọn, cùng xã Yên Hoà. Tại cơ quan điều tra, Tuấn và Đại đã khai nhận hành vi giết cháu Viên là vì Viên không cho bọn chúng kẹo.

Theo lời khai, trên đường đi có việc thì bắt gặp cháu Viên ngồi chơi bên vệ đường, mồm nhai kẹo nên Tuấn và Đại đã xin nhưng cháu Viên không cho. Ngay lập tức hai tên đã dùng đá ném Viên và một hòn đá lớn đã trúng vào gáy khiến Viên gục tại chỗ.

Thấy Viên không nhúc nhích, sờ vào người, mũi thấy cháu không thở nữa hai tên đã đưa Viên xuống một cái hố đào vàng gần cạnh đó chôn. 5 ngày sau do chôn ở hố đào vàng quá nông cộng với trời mưa nên thi thể cháu Viên đã nổi lên khỏi mặt đất “tố cáo”.

Phan Hoàng Anh