1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giết bạn tù để bênh vực “đại ca”

(Dân trí) - Nghe bạn tù có ý định dùng khăn ướt quấn cổ, đánh chết “đại ca” của mình, Trọng liền đá vào ngực và đầu làm bạn tù chết ngay trong trại giam.

Hôm nay 17/6, TAND TPHCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Bùi Văn Kim Trọng (19 tuổi, ngụ Ngô Tất Tố, P.22, Q.Bình Thạnh) án chung thân về tội “Giết người”.

 
Giết bạn tù để bênh vực “đại ca” - 1
Bị cáo Bùi Văn Kim Trọng trước vành móng ngựa.
 
Theo cáo trạng, vào ngày 1/5/2008, Trọng phạm tội “Cố ý gây thương tích” nên bị bắt giữ và tạm giam tại buồng số 7, thuộc nhà tạm giữ Công an quận Bình Thạnh cùng với 24 can phạm khác.

 

Trưa ngày 26/5/2008, ăn cơm xong, Trọng đến bắt chuyện với can phạm Thiều Đình Đức (18 tuổi, bị tạm giam vì hành vi cướp tài sản) rồi sau đó gây chuyện, đánh đấm vào người của Đức.

 

Đến 17h cùng ngày, Đức có xích mích và đánh nhau chảy máu với 2 can phạm khác là Nguyễn Hùng Cường và Vũ Xuân Sỹ. Do cả 2 bên đều bị thương nên “cuộc chiến” tạm dừng. Sau đó, Đức đi tắm và nói chuyện với một số bạn tù khác là muốn dùng khăn ướt để quấn siết cổ giết chết can phạm cùng phòng giam là Nguyễn Việt Khanh.

 

Sau khi tắm xong, Đức lên ngồi nói chuyện với can phạm Nguyễn Xuân Hòa thì Bùi Văn Kim Trọng đến và hỏi Đức tại sao muốn giết “đại ca” Khanh của Trọng. Khi Đức trả lời: “Nhìn mặt thằng Khanh tao thấy khó ưa thì giết”. Đức vừa dứt lời, Trọng liền đạp Đức ngã rồi tiếp tục xông lên đánh Đức dập đầu xuống sàn gạch. 

 

Thấy Đức trợn mắt, co giật toàn thân, các bạn tù khác cùng phòng la lên và báo cho quản giáo biết đưa Đức đi cấp cứu nhưng Đức đã chết trước khi nhập viện. 

 

Công Quang