Điện Biên:
Giết bạn, cướp tiền trong lợn đất
(Dân trí) - Hồi 9h30 ngày 4/9, Công an thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) nhận được tin báo về một vụ án mạng xảy ra tại phường Mường Thanh. Nạn nhân bị chém đứt cổ họng, đứt gân cẳng tay và bàn tay, trên đầu và cơ thể cũng có nhiều vết chém khác.
Nạn nhân là Lưu Đức Mạnh (sinh năm 1984), đã được đưa đi viện cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.
Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 con dao phay dính máu dài 35cm, 1 gậy gỗ dài 60cm. Tài sản trong nhà có dấu hiệu bị lục soát, đặc biệt, dưới nền còn vung vãi những mảnh vỡ của con lợn tiết kiệm bằng đất nung.
Theo lời ông Lưu Văn Kỷ (bố nạn nhân) kể lại thì vào khoảng 2h sáng hôm ấy có một thanh niên đến gọi cửa xin ngủ nhờ. Qua cách nói chuyện, ông Kỷ chỉ biết đó là một người bạn của con trai mình.
Lưu Văn Mạnh hành nghề mổ lợn tại nhà, chưa có gia đình, các mối quan hệ khá phức tạp, đam mê cờ bạc. Qua điều tra xác minh tối 3/9, Mạnh có tụ tập với một vài người tổ chức đánh “3 cây” ở nhà anh T. ở phường Thanh Bình. Sát phạt đến 23 giờ thì cháy túi nên Mạnh bị đuổi khỏi xới.
Nắm danh sách 6 con bạc đêm hôm đó, phát hiện đối tượng Dương Mạnh Hải (sinh năm 1981, trú phường Him Lam, lái xe cho một cơ sở bán hàng đông lạnh ở thành phố Điện Biên Phủ) là đáng nghi hơn cả. Điều tra tại nơi làm việc được biết Hải đã xin về quê.
Dương Mạnh Hải lập tức bị lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm trên phạm vi toàn quốc. 5h30 ngày 6/9, Hải bị bắt giữ tại khu vực phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.
Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận, trong lúc đánh bạc có nghe Mạnh tiết lộ đã tiết kiệm được hơn 40 triệu đồng bỏ trong con lợn đất ở nhà. Đêm dó, Hải đánh bạc thua 10 triệu đồng liền đến gõ cửa nhà Mạnh xin ngủ nhờ với ý đồ cướp của.
Khoảng 8 giờ sáng, Hải xuống bếp chọn 1 con dao phay sắc, 1 gậy gỗ đem lên phòng ngủ của Mạnh để ra tay. Với ý định giết nạn nhân để cướp tiền nên hắn chém liên tiếp nhiều nhát làm đứt cổ họng, cẳng tay nạn nhân, hắn còn vác gậy đập nhiều nhát vào đầu Mạnh đến bất tỉnh rồi mới ung dung lục lọi tài sản, lấy đi hơn 300 ngàn đồng trong con lợn đất (lời khai bước đầu) và 2 điện thoại di động.
Gây án xong, Hải lên Sa Pa trốn nhưng do không quen biết ai, hắn lại quay về Điện Biên Phủ thì bị bắt.
Tài sản bị mất, theo ông Kỷ, gồm 2 điện thoại di động và khoảng 5 triệu đồng trong con lợn đất.
Thái Nguyên An