TPHCM:
Giao thừa buồn của những người vô gia cư
(Dân trí) - Bên cạnh những màn bắn pháo hoa rực rỡ, những tiếng reo hò chúc mừng năm mới của hàng triệu người thì vẫn còn đâu đó vẫn còn những mảnh đời cơ nhỡ, đón giao thừa trong cảnh vô gia cư.
Họ là những người tàn tật, vô gia cư, nghèo khổ, sống cảnh “màn trời, chiếu đất”, ngủ trên vỉa hè các tuyến đường Hai Bà Trưng, 3/2, Trần Hưng Đạo, Hải Thượng Lãn Ông, Điện Biên Phủ…
Ánh mắt vô hồn họ nhìn vào màn đêm tĩnh lặng để quên đi thực tế buồn giữa nơi phồn hoa đô thị trong giây phút giao thừa. Thỉnh thoảng có vài người qua đường cảm thông dừng xe mừng tuổi cho họ.
Anh Nguyễn Văn Trâu (quê Tiền Giang) ngậm ngùi chia sẻ: “Vì quá nghèo nên tôi phải bỏ quê lên đây để mưu sinh nhưng sức khoẻ quá yếu, lại không được học hành nên phải lang thang nhặt rác kiếm sống qua ngày. Biết là tết đến rồi nhưng không có tiền về quê nên đành phải ở lại. Nay giao thừa tôi nhớ vợ, nhớ con ở quê lắm nhưng cũng đành chịu. Chỉ mong năm mới tôi đi kiếm tiền đủ ăn và đủ thuê tiền phòng đón vợ con ở quê lên ở chứ sống lang thang ngoài lề đường vầy cơ cực và tủi lắm”.
Một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại về cuộc sống của những người vô gia cư trong đêm giao thừa: