1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Qua Đường dây nóng:

Giám đốc “thẳng tay” xé quyết định của phường

(Dân trí) - Xây dựng công trình gây lún, nứt nhà dân không chịu đền bù. Chính quyền ra quyết định đình chỉ thi công thì bị "xé toẹt". Trước thái độ của bà giám đốc Công ty TNHH liên doanh đầu tư tài chính Hoà Bình, nhiều người dân hết sức bức xúc.

Quá coi thường pháp luật

Trao đổi với Dân trí, ông Vũ Từ Vinh - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Liệt cho biết, nhiều tháng nay Công ty TNHH liên doanh đầu tư tài chính Hoà Bình xây dựng công trình cao tầng tại 198B phố Tây Sơn (Hà Nội) gây lún nứt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng chục hộ dân liền kề tại các tổ dân phố 9C, 12A, 12B, 12C phường Trung Liệt.

UBND phường Trung Liệt đã nhiều lần làm việc với chủ đầu tư nhưng đơn vị vẫn kiên quyết chống đối, cố tình trì hoãn không chịu tiến hành công tác sửa chữa và bồi thường thiệt hại cho các hộ dân.

Ngày 1/4, UBND phường có phối hợp với Thanh tra xây dựng quận Đống Đa tiến hành kiểm tra công trình 198B Tây Sơn và phát hiện chủ đầu tư có một số vi phạm như: Xây dựng sai với nội dung giấy phép được cấp; đào sửa hè đường phố Thái Hà - Tây Sơn trái phép, đặc biệt các biện pháp che chắn không đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

Mặc cho UBND phường lập biên bản vi phạm, chủ đầu tư không hợp tác, không công nhận các lỗi vi phạm để có biện pháp khắc phục và vẫn tiếp tục cho thợ thi công trái phép. Kiên quyết lập lại trật tự xây dựng, chính quyền đã phối hợp với công an phường thu giữ một số tang vật vi phạm nhưng chủ đầu tư vẫn không hợp tác.

“Sáng ngày 2/4, UBND phường đến trụ sở Công ty Hoà Bình tống đạt Quyết định số 132/UBND đình chỉ thi công nhưng thêm một lần nữa lãnh đạo công ty lại chống đối bằng cách không nhận quyết định. Tổ công tác đã dán quyết định ở cổng nhưng đã bị bà Giám đốc Nguyễn Thị Chi xé bỏ rồi huy động lực lượng bảo vệ cản trở không cho lực lượng làm nhiệm vụ” - ông Vinh cho biết thêm.

Bỏ mặc nhà dân lún nứt vẫn thi công

Ghi nhận của PV cho thấy, hầu hết các hộ dân đang sinh sống liền kề với công trình cao tầng số 198B Tây Sơn đều bị nghiêng hoặc lún nứt nghiêm trọng. Ông Đào Huy Ngận, số nhà 56 nói: "Họ xây dựng kiểu gì mà làm nứt hết nhà dân, yêu cầu dừng lại để thỏa thuận thì họ không nghe. Chúng tôi sang làm việc thì bị lực lượng bảo vệ xua đuổi".

Ông Trần Văn Từ (số nhà 50, ngõ 218, tổ trưởng tổ dân phố 12B) phàn nàn: “Đấy các anh xem, tường nhà tôi bị rạn nứt, mái tôn, bồn chứa nước thì bị xà beng rơi đâm thủng hết. Riêng tầng 4 bị nghiêng 12cm, bức tường giáp với hộ liền kề bị xé toạc ra tới 20cm".

Được biết ngày 13/3/2008, trong buổi họp do UBND phường Trung Liệt chủ trì về “lộ trình” đền bù, chủ đầu tư đã thống nhất và cam kết với các hộ gia đình đến 23/3 sẽ tiến hành sửa chữa và thống nhất xong phương án bồi thường nhưng đến ngày 31/3, chủ đầu tư vẫn không thực hiện.

Đến ngày 1/4, trước bức xúc của dư luận, chủ đầu tư đơn phương có thông báo chuyển tất cả các công việc liên quan đến bồi thường thiệt hại và sửa chữa, khắc phục hư hỏng của dân đến sau ngày 1/5/2008. Thông báo này càng gây bức xúc cho các hộ bị ảnh hưởng.

“Nếu cứ để cho họ tiếp tục xây dựng xong đến khi khánh thành họ bùng, không trả đền bù cho người dân hoặc trả thấp hơn so với mức thiệt hại thì ai chịu" - ông Từ bức xúc!

Hồng Ngân