1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Hà Tĩnh:

Giám đốc khách sạn "giam lỏng" 7 nữ nhân viên massage

(Dân trí) - Sáng 3/4, VP đại diện Báo Dân trí tại Hà Tĩnh nhận được điện thoại kêu cứu từ một nhóm các cô gái, tố cáo Khách sạn Ngân Hà (TP Hà Tĩnh) lật lọng hợp đồng lao động, giam lỏng nhân viên. Ngay lập tức, nhóm PV có mặt.

Chúng tôi phối hợp với một số PV các báo trên địa bàn đã tới Khách sạn Ngân Hà (thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Ngân Hà, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) để tìm hiểu thực hư sự việc.

Cuộc làm việc giữa chúng tôi với ông Nguyễn Trường Sinh, Giám đốc khách sạn, cùng với nhóm cô gái kêu cứu cho kết quả: việc lãnh đạo khách sạn này "giam lỏng" 7 nhân viên masage là hoàn toàn đúng sự thật.

Sự việc bắt đầu từ đầu năm 2009, lãnh đạo khách sạn cho người vào Hậu Giang tuyển 11 cô gái tuổi đời từ 16 đến 22 về làm nhân viên massage. Theo thoả thuận bằng… miệng giữa người tuyển trạch của khách sạn có tên là Tùng với các cô gái thì toàn bộ phí di chuyển, ăn ở, đào tạo đều do khách sạn chi trả. Ngoài ra, mỗi cô gái còn được nhận lương hàng tháng 5 triệu đồng. Cũng theo cam kết miệng nói trên thì sau một tuần có mặt tại Hà Tĩnh, các cô sẽ bắt đầu làm việc.
Giám đốc khách sạn "giam lỏng" 7 nữ nhân viên massage - 1
Nhóm nhân viên bị "giam lỏng" tại KS Ngân Hà (Ảnh: Văn Dũng)
 
Tuy nhiên sau đó phía khách sạn Ngân Hà đã không thực hiện đúng như cam kết của mình. Lý do xuất phát từ việc KS Ngân Hà đang trong quá trình tu bổ và xây dựng thêm cơ sở mới nên số lượng khách rất ít, các nhân viên hầu như không có thu nhập suốt 2 tháng trời.
 
Trước tình hình đó, 7 trong số 11 cô gái đã có nguyện vọng xin được về quê, không muốn tiếp tục ở lại làm việc trong hoàn cảnh như thế này.

Tại cuộc tiếp xúc với các PV có sự có mặt của ông Nguyễn Trường Sinh và các trợ lý, 7 cô gái thể hiện thái độ bức xúc: “Khi anh Tùng vào Hậu Giang đón chúng em, anh ấy nói rằng ra ngoài này nghỉ ngơi vài ngày rồi bắt đầu làm việc. Mức lương mỗi tháng chúng em nhận được là 5 triệu đồng, nếu chăm chỉ sẽ được 7 triệu. Vậy mà từ tháng 1 đến giờ, khách sạn sửa chữa, chúng em không có công ăn việc làm, gần 3 tháng trời ở đây mỗi người mới được khách sạn trả cho 500 ngàn đồng, không đủ trang trải. Vì vậy chúng em đều có nguyện vọng được trở về quê”.

Tuy nhiên, nguyện vọng trên đã bị phía KS Ngân Hà từ chối. Lãnh đạo khách sạn cho thu giữ hết đồ đạc, áo quần, điện thoại của các cô gái, đồng thời yêu cầu các cô nếu muốn rời khỏi KS thì phải thanh toán số tiền 95 triệu đồng chi phí ăn, ở, môi giới... Ngoài ra, trước đó, ngay khi biết các nhân viên có ý định đòi về quê, lãnh đạo KS cũng đã “trói buộc” 7 cô gái bằng cách yêu cầu các cô ký vào hợp đồng lao động.
 
Tại buổi làm việc hôm 3/4, ông Nguyễn Trường Sinh cương quyết không cho các cô gái trình bày với phóng viên, không cho phóng viên chụp ảnh: “Các anh không được nghe những con bé này nói, những con bé này có trình độ văn hóa thấp…”.

Đến 13h20 cùng ngày, các cô gái vẫn tiếp tục bị phía khách sạn giam giữ.

Cũng trong chiều hôm qua, từ lời khẩn cầu của các cô gái, nhiều cơ quan chức năng khác tại TP Hà Tĩnh cũng đã khẩn trương vào cuộc. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh, Công an phường Nguyễn Du đã cử một đoàn công tác tới làm việc với phía KS Ngân Hà. Tại buổi làm việc này, phía KS Ngân Hà không chứng minh được các văn bản pháp lý ràng buộc các cô gái nói trên. Lãnh đạo khách sạn cũng thừa nhận việc giam giữ nhân viên massage để buộc họ phải bồi thường tiền là hành động trái luật.

Đến 18h20 chiều qua, phía KS Ngân Hà đã buộc phải trả tự do cho 7 nữ nhân viên nói trên. Tính đến thời điểm đó, họ đã bị giam lỏng suốt 3 ngày liền.

Sau khi nhận được thông tin lãnh đạo KS Ngân Hà quyết định trả tự do cho 7 nhân viên mà họ đã giam lỏng, nhiều PV báo chí đã có mặt tại khách sạn này.

Thật bất ngờ, ngay sau khi mời PV vào phòng… ăn để làm việc, ông Nguyễn Trường Sinh đã cho khoá cửa phòng lại, huy động tất cả bảo vệ chắn cửa ra vào. Ông Sinh yêu cầu tất cả PV trưng thẻ nhà báo, nếu không thì không được phép làm việc. Do chưa đủ thời gian được cấp thẻ nhà báo theo quy định, một số PV chỉ trình được giấy giới thiệu và nói rõ có thể kiểm chứng qua đơn vị chủ quản nhưng ông giám đốc này từ chối.

Tiếp đó ông Sinh dùng tay gấp toàn bộ giấy giới thiệu, giật máy ảnh của các PV, phát ngôn những lời lẽ mang tính xã hội đen: “Tao tưởng chúng máy đến để giúp doanh nghiệp. Báo chí gì chúng mày...".
 
Giám đốc khách sạn "giam lỏng" 7 nữ nhân viên massage - 2
Máy ảnh, giấy giới thiệu của PV bị ông Sinh thu giữ
 
Không những thế, một trợ lý của ông Sinh có tên là Hùng đứng phắt dậy, tay cầm ghế lớn tiếng chửi bới, nhiều lần doạ: “Báo chí con c... Tao đánh chết m... chúng mày”. Phía bên ngoài, các bảo vệ khách sạn cũng lớn tiếng chửi bới, trong số đó có một bảo vệ cầm chai bia định đánh PV của báo điện tử VietNamNet.

Lãnh đạo, nhân viên KS Ngân Hà chỉ dừng miệt thị nhóm PV khi nhiều PV báo chí khác có mặt. Đến lúc này ông Nguyễn Trường Sinh mới “hạ giọng”, thừa nhận những hành vi vừa rồi của mình là sai. Ông Sinh cho rằng do quá nóng nảy, không hiểu luật báo chí nên mới có hành vi khiếm nhã như thế. Vị giám đốc này cũng đã lập văn bản xin lỗi và xin trả lại giấy giới thiệu và máy ảnh cho các PV.

Mặc dù vậy, tất cả PV có mặt đã kiên quyết lập văn bản và sẽ gửi các cơ quan chức năng đề nghị có hình thức xử lý thích đáng đối với hành vi của cá nhân ông Nguyễn Trường Sinh cũng như một số nhân viên dưới quyền ông.

Văn Dũng - Đất Vũ