Giám đốc bệnh viện nói gì về hành vi văng tục với phóng viên?

(Dân trí) - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Lương Tài (Bắc Ninh) bị đình chỉ công tác tạm thời vì có hành vi cản trở, văng tục với phóng viên. Tuy nhiên, vị giám đốc này cho rằng ông không văng tục với phóng viên…

Đoạn clip do phóng viên ghi lại hình ảnh ông Phạm Văn Phan - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Lương Tài - có hành vi hung hăng cản trở và văng tục với phóng viên đang tác nghiệp đưa tin về công tác cứu chữa bệnh nhân bị ngộ độc thức ăn đang được cấp cứu tại bệnh viện này.

Trước thông tin này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo khẩn Sở Y tế Bắc Ninh tạm đình chỉ công tác đối với vị giám đốc này và báo cáo UBND tỉnh Bắc Ninh về vụ việc trên. Đồng thời, cử một Phó giám đốc thay thế điều hành, chỉ đạo cấp cứu và điều trị kịp thời bệnh nhân.

Giám đốc bệnh viện nói gì về hành vi văng tục với phóng viên?

Hình ảnh ông Phan được cho là đang hung hăng, cản trở, văng tục với phóng viên đang tác nghiệp...(Ảnh cắt từ clip của VTV).

Tuy nhiên, trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Văn Phan khẳng định, thời điểm đó ông không chửi bới hay đe dọa phóng viên mà những lời lẽ đó là ông đang hướng đến 4 người em con ông cậu.

Ông Phan cho biết, khoảng gần 13h30 chiều 15/10, khi ông và ông Phó Chủ tịch huyện Lương Tài đi dùng cơm cùng đoàn công tác VSATTP tỉnh về tới khu vực khám sàng lọc bệnh nhân của bệnh viện thì thấy 2 phóng viên nữ và 1 phóng viên nam đang tác nghiệp quay phim tại đó. Ông Phan có mời đoàn phóng viên này vào phòng để gặp Phó Chủ tịch huyện, đồng thời sẽ cung cấp thông tin. Đoàn phóng viên trả lời ông là đang bận tác nghiệp và sẽ vào sau.

“Lúc đó tại vị trí này rất đông bệnh nhân và người nhà của họ, chật chội không có lối đi. Sau khi nhóm phóng viên từ chối vào, tôi có nói với họ là không cần quay đâu, bệnh nhân đông như này chúng tôi còn phải khám sàng lọc đã. Áp lực công việc, bệnh nhân quá đông, rồi thì vận chuyển thuốc lên tầng 2 không có lối đi. Thời điểm đó lại có 4 đứa em con ông cậu của tôi cũng làm ở công ty may DHA đó, chúng nó cứ nói lằng nhằng, tôi mới quát “đập chết” chúng mày và đuổi chúng nó ra khỏi. Sự việc xong, tôi còn nói với 4 đứa em là từ nay không có anh em gì hết. Chứ tôi không hướng tới nhóm phóng viên. Tôi chỉ kéo áo cô phóng viên áo đỏ và nói là em ra ngoài đi để bọn anh làm việc đã” – ông Phan phân trần.

Phóng viên đề cập đến vấn đề thời điểm đó, ông Phan nồng nặc mùi rượu, những hành động đó được cho là ông đang say rượu? Ông Phan phủ nhận và cho biết, bữa cơm trưa hôm đó, theo chỉ đạo của vị Phó Chủ tịch huyện là ăn nhanh, không uống rượu để còn về chăm sóc bệnh nhân. Vì vậy mỗi người chỉ uống 1 ly rượu nhỏ và ăn trong vòng 30 phút là trở lại bệnh viện ngay.

Như đã đưa tin, sáng 15/10, Bệnh viện đa khoa Lương Tài tiếp nhận và cứu chữa hàng trăm bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do ăn tại bếp tập thể của Công ty TNHH MTV DHA (Công ty DHA) đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

“Vì khu vực cấp cứu chỉ chứa được trên 20 bệnh nhân, chúng tôi đã triển khai cả ở khu vực ngoại sản, chúng tôi cũng đã kê các bàn tại phòng họp giao ban lại làm giường, căng dây thép qua các cửa sổ làm chỗ treo bình truyền nước. Đến khoảng 8h30 sáng 15/10, bệnh viện chúng tôi tiếp nhận 135 bệnh nhân ngộ độc thực phẩm từ công ty may DHA” – ông Phan cho biết.

Theo ông Phan, đến khoảng 11h30 cùng ngày có 2 phóng viên đến liên hệ công tác đưa tin về vụ ngộ độc. Ông Phan cùng 1 cán bộ của Trung tâm VSATTP tỉnh tiếp và cung cấp số liệu. Sau đó ông cùng đoàn đi ăn và trở lại bệnh viện vào khoảng 13h30 thì xảy ra sự việc như trên.

Ông Phan cho biết, tính đến 17h ngày 15/10, bệnh viện đã khám tổng số là 237 bệnh nhân, trong đó ở lại điều trị là 186 bệnh nhân, 51 trường hợp nhẹ bệnh viện kê đơn thuốc cho về điều trị và chuyển xuống cho trạm y tế xã. Đến 7h sáng 16/10, trong tổng số 186 bệnh nhân nằm viện đã có 168 trường hợp được ra viện, còn lại 18 bệnh nhân hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện thì 1 trường hợp phải chuyển lên BV Đa khoa tỉnh Bắc Ninh vì đi ngoài ra máu.

Nguyễn Dương