1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Hà Nội:

Giải khát vỉa hè “khởi động” mùa làm ăn

(Dân trí) - Thời tiết miền Bắc chỉ vừa mới ấm dần lên 2 hôm nay nhưng hàng loạt quán giải khát đã “tái xuất” khắp các vỉa hè. Các chủ quán tranh thủ tận dụng triệt để cái nóng bất thường giữa những đợt rét nàng Bân.

Sau vài ngày “xuýt xoa” trong cái rét nàng Bân, người Hà Nội lại phải nheo mắt vì cái nắng chói chang với sự bức bối của cái nóng như giữa mùa hè. Mọi nơi có bóng mát đều trở thành chỗ trú chân tránh nắng. Và đây chính là dịp tốt để các chủ kinh doanh dịch vụ giải khát làm ăn.
 
Giải khát vỉa hè “khởi động” mùa làm ăn - 1
Mới sáng sớm, hàng giải khát trên phố Hoàng Quốc Việt đã bày la liệt trên vỉa hè chào khách.

Dọc những con phố Hà Nội, hàng loạt quán giải khát mọc lên nhan nhản khắp các vỉa hè. Những quán nước vốn lèo tèo dăm ba khách thì 2 hôm nay lúc nào cũng đông nghẹt. Chỉ với 1.000đ, mỗi người đã có thể chọn cho mình một chỗ ngồi mát mẻ để trò chuyện, ngắm nhìn đường phố, cùng với cốc trà đá giải khát.

Dạo một vòng quanh các hàng nước trước cổng các trường đại học giờ tan tầm như ĐH Sư phạm, GTVT, Thương mại, ĐH Luật…, các ghế nhựa luôn chật kín chỗ dù đã được tăng cường thêm rất nhiều ghế mới.

Làm một hơi hết cốc trà đá, Đức Huy, SV năm cuối khoa Công trình - ĐH GTVT nói: “Bình thường tan học em đều phóng xe về luôn cho đỡ đông. Nhưng hôm nay nắng nóng quá, 5h chiều mà như giữa trưa ấy. Em ngồi đây trú tạm, đợi lát nữa cho đỡ nắng rồi về”.
 
Giải khát vỉa hè “khởi động” mùa làm ăn - 2
Hồ công viên Thủ Lệ bị quây kín bởi những chiếc ghế xanh đỏ, đón những vị khách muốn trốn nóng.

“Bành trướng” hơn là các hàng mía đá. Những dãy vỉa hè vốn vắng bóng giờ bày hàng loạt bàn ghế xanh đỏ nhấp nhô, mời chào khách đi đường ghé chân tránh nóng. Trên đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy), mặc cho đám bụi bặm bốc lên từ công trường đào đường thông cống gần đó, những quán mía đá vẫn trải dọc dài vỉa hè mời mọc khách đi đường.

Bờ hồ công viên Thủ Lệ, Hồ Trúc Bạch bị hàng loạt ghế nhựa “vây” quanh. Sát lòng đường, những chùm dừa to chất đống như một chiêu “quảng cáo” của các chủ quán. Nhiều người đi đường bị thu hút, dừng chân tận hưởng cốc nước dừa mát lạnh hay chọn mua vài quả về cho cả gia đình cùng thưởng thức. Những quả dừa là món hàng rất đắt khách trong mấy ngày này.

Chị Nga, một chủ quán nước dừa trên đường Nguyễn Phong Sắc, vừa luôn tay chặt dừa cho khách vừa hớn hở: “Phải tranh thủ trời nóng để bán chứ em, dừa chị vừa nhập hôm qua, hơn trăm quả đấy, nắng nóng thế này bán được lắm”.

Mai Hạnh