Đắk Lắk:

Giải cứu hai cháu bé bị bố mẹ tâm thần nhốt nhiều ngày liền

(Dân trí) - Hai cháu bé đã bị bố mẹ tâm thần nhốt nhiều ngày liền trong nhà, không cho ra ngoài, không cho đi học.

Chiều 11/5, trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Nguyễn Trần Tuấn – Trưởng Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành giải cứu thành công hai cháu bé bị bố mẹ tâm thần nhốt nhiều ngày trong nhà không cho đi học.

Giải cứu hai cháu bé bị bố mẹ tâm thần nhốt nhiều ngày liền - 1
Cơ quan công an giải cứu thành công hai cháu bé sau nhiều ngày bị bố mẹ tâm thần nhốt

Hai cháu bé được giải cứu là Hoàng Thị H. (SN 2006) và Hoàng Ngọc M. (SN 2012).

Theo Trung tá Tuấn, sau khi hết thời gian nghỉ học để phòng chống Covid-19 học sinh các cấp đi học trở lại. Tuy nhiên, phía nhà trường nơi cháu H. theo học có báo về việc không thấy cháu đến lớp.

Ngay sau đó, công an huyện đã vào cuộc xác minh, phát hiện  ông Hoàng Ngọc Hân và bà Tưởng Thị Nga (ngụ thôn Kty5, xã Chư Kbô, huyện Krông Búk) là bố mẹ hai cháu bé có tiền sử bị bệnh tâm thần. Cả hai đều sống khép kín, không tiếp xúc với ai, kể cả người thân trong gia đình đã nhốt hai cháu bé không cho ra khỏi nhà.

Giải cứu hai cháu bé bị bố mẹ tâm thần nhốt nhiều ngày liền - 2
Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung tại hiện trường theo dõi vụ việc

Dù công an vận động, tuyên truyền nhưng cả hai có biểu hiện hoang tưởng và chuẩn bị các vật dụng để chống lại tất cả những ai muốn vào nhà.

Đến khoảng 15h15 cùng ngày, Công an huyện Krông Búk phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động tiến hành phá cửa, ập vào nhà, khống chế hai vợ chồng ông Hân giải cứu, đưa thành công hai cháu bé ra ngoài.

Hiện, hai cháu bé đã được an toàn, sức khỏe ổn định và giao cho người thân chăm sóc. Riêng 2 vợ chồng ông Hân và bà Nga đã được đưa đến Bệnh viện tâm thần tỉnh Đắk Lắk để chữa trị.

Giải cứu hai cháu bé bị bố mẹ tâm thần nhốt nhiều ngày liền - 3

Các cháu bé được bàn giao cho người thân chăm sóc

Được biết, trước đó  vào năm 2017, vợ chồng ông Hân cũng từng nhốt hai người con trong nhà. Các cháu đã được công an huyện giải cứu, đôi vợ chồng được đưa đi Bệnh viện tâm thần. Sau điều trị, bệnh thuyên giảm, cả hai ông bà về lại địa phương và vẫn cho con đi học. Đến nay, bệnh của đôi vợ chồng tái phát, dẫn đến sự việc trên.

Thúy Diễm