1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Gia đình liệt sĩ òa khóc khi nhận lại cuốn nhật ký của con

(Dân trí) - Sau 45 năm là “tài sản” tinh thần chung của nhiều tầng lớp thanh niên xã Sơn Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình), 12h trưa ngày 22/7, cuốn nhật ký của liệt sĩ Lưu Mạnh Hùng đã trở về với gia đình tại Hải Phòng.

12h trưa nay, thầy giáo Lý Quang Nhân ngụ tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, đã trao cuốn nhật ký tới gia đình liệt sĩ Lưu Mạnh Hùng. Vậy là cuốn nhật ký liệt sĩ đã được trở về quê hương sau 45 năm được trân trọng lưu truyền ở Quảng Bình. Kỷ vật thiêng liêng này đã được thầy giáo Nhân trao tận tay cụ ông Lưu Văn Sắc (86 tuổi), bố của liệt sĩ Hùng.
 
Cụ Sắc (áo trắng) ôm chặt cuốn nhật ký vào lòng

Cụ Sắc (áo trắng) ôm chặt cuốn nhật ký vào lòng

 

Buổi trao lại kỷ vật của người con cho người cha già diễn ra trong không khí trang trọng và vô cùng xúc động. Gia đình cụ Sắc rất biết ơn trước tình cảm cũng như công lao lưu giữ cuốn nhật ký của thầy giáo Nhân.

 

Thầy giáo Lý Quang Nhân cho biết, năm 1968, ông được nhận cuốn nhật ký từ một anh bộ đội là đồng đội của liệt sĩ Hùng. Từ đó cuốn nhật ký được các bạn trẻ trong xã Sơn Thủy truyền tay nhau đọc và ghi chép lại, coi như một lý tưởng sống để học tập. Sau đó cuốn nhật ký bị thất lạc, mãi đến 2008, ông Nhân mới tìm lại được. Ông quyết định tìm gia đình người liệt sĩ để trao lại kỷ vật quý giá này.
 
Thắp hương cho con với kỷ vật vừa nhận được
Thắp hương cho con với kỷ vật vừa nhận được

 

Nhận lại những dòng tâm sự với những nét bút quen thuộc của người con trai cả đã hy sinh, cụ Lưu Văn Sắc òa khóc. Cụ ôm cuốn nhật ký vào lòng như ôm người con đã 45 năm không trở về. Cụ chia sẻ: “Con trai tôi đã nằm lại chiến trường 45 năm. Đến nay tôi vẫn chưa tìm được phần mộ. Cuốn nhật ký này với tôi vô cùng quý giá. Nó sẽ giúp tôi xoa dịu đi phần nào nỗi nhớ con mình. Tôi muốn nói lời cảm ơn rất nhiều đến thầy giáo Nhân”.

 

 Thu Hằng