Quảng Bình:

Con cháu Đại tướng Võ Nguyên Giáp quây quần gói bánh chưng bên mộ Người

(Dân trí) - Những ngày cuối năm, hai người con gái cùng cháu, chắt ngoại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình) để gói bánh chưng, sửa soạn bàn thờ chuẩn bị đón Tết cổ truyền. Đây cũng là cái Tết thứ 5 kể từ ngày Đại tướng về an nghỉ tại quê mẹ Quảng Bình.

Ngày 10/2 (25/12 âm lịch), hai người con của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là bà Võ Hòa Bình và bà Võ Hạnh Phúc cùng với con, cháu đã về tại Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch để tổ chức gói bánh chưng, dâng hương, hoa lên mộ Người, chuẩn bị đón Tết cổ truyền.

Bà Võ Hạnh Phúc cùng con gái và cháu ngoại gói bánh chưng để dâng lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Bà Võ Hạnh Phúc cùng con gái và cháu ngoại gói bánh chưng để dâng lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng với các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tại Đội bảo vệ khu mộ và 20 đoàn viên, thanh niên huyện Quảng Trạch đã tổ chức gói tất cả hơn 200 chiếc bánh chưng. Sau khi nấu, gia đình sẽ dâng bánh lên Đại tướng và dành tặng cho các chiến sỹ biên phòng và đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tham gia gói bánh chưng cùng gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn có các cán bộ, chiến sỹ biên phòng và đoàn viên, thanh niên tại huyện Quảng Trạch
Tham gia gói bánh chưng cùng gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn có các cán bộ, chiến sỹ biên phòng và đoàn viên, thanh niên tại huyện Quảng Trạch

Gói bánh chưng xanh tại Khu mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trở thành thông lệ của gia đình Đại tướng trong nhiều năm qua. Bà Võ Hạnh Phúc, con gái Đại tướng cho biết, ngoài thịt heo, tất cả các nguyên liệu làm bánh chưng dịp này đều được gia đình chuẩn bị và đưa từ Hà Nội vào.

“Theo truyền thống của gia đình từ ngày ông còn sống thì cứ 27 Tết là lại tổ chức gói bánh chưng cùng với tiểu đội vệ binh. Vậy nên khi ông về an nghỉ tại Vũng Chùa – Đảo Yến, gia đình cũng tiếp tục giữ truyền thống ấy. Mỗi dịp cuối năm, cô và cô Bình lại về tại Khu mộ của ông để gói bánh chưng cùng với bộ đội. Năm nay các cô đã chuẩn bị 1,1 tạ nếp cái hoa vàng; 45kg đậu xanh; 30kg thịt heo cùng với khuôn; lá dong; lạt để cùng Bộ đội Biên phòng gói bánh”, bà Võ Hạnh Phúc chia sẻ.

Dịp này, những người con, người cháu của Đại tướng cũng đã mang về Vũng Chùa – Đảo Yến một cây đào Nhật Tân, một cây mai trắng (nhất chi mai) và một cây địa lan để dâng lên mộ Người.

Con cháu Đại tướng Võ Nguyên Giáp quây quần gói bánh chưng bên mộ Người - 3
Bà Võ Hòa Bình, con gái của Đại tướng Võ Nguyên Giáp bên mộ Người
Bà Võ Hòa Bình, con gái của Đại tướng Võ Nguyên Giáp bên mộ Người
Những chiếc bánh chưng do gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các chiến sỹ biên phòng và các đoàn viên thanh niên gói sẽ được dâng lên mộ Người
Những chiếc bánh chưng do gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các chiến sỹ biên phòng và các đoàn viên thanh niên gói sẽ được dâng lên mộ Người
Mai trắng khoe sắc bên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Mai trắng khoe sắc bên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Người dân dâng hương lên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những ngày cuối năm.

Người dân dâng hương lên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những ngày cuối năm.

Tiến Thành