1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giả công an, lừa gia đình vợ hàng trăm triệu đồng

Đến khi chung sống dưới một mái nhà, chị Thanh vẫn không biết chồng làm ở đâu, chỉ thấy ngày ngày mặc sắc phục, đeo hàm thượng úy, dắt xe đi. Siêu lừa Nguyễn Quốc Tuấn đã “qua mặt” gia đình vợ, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Tuấn, 33 tuổi, được đưa ra xét xử đúng ngày cuối cùng của năm 2007, tại TAND Hà Nội.

 

Năm 2000, rời quê Vĩnh Phúc về Hà Nội, chàng nông dân Nguyễn Quốc Tuấn xin vào học nghề điện tử tại Đại học Bách khoa. Trong thời gian này, Tuấn làm quen với chị Thanh học cùng lĩnh vực.

 

Để gây ấn tượng với cô gái trẻ quê tại thành phố Ninh Bình, Tuấn giới thiệu với Thanh rằng anh ta là sĩ quan công an được đơn vị cử đi học nghiệp vụ. Nhìn Tuấn trong trang phục an ninh Thanh không chút nghi ngờ. Việc làm quen của “chàng sĩ quan” diễn ra suôn sẻ. Ít lâu sau, họ trở thành cặp tình nhân.

 

Khi Thanh ra trường, Tuấn khoe quen nhiều người, có thể giúp người yêu xin vào làm việc tại Bưu điện Hà Nội. Tin lời chàng rể tương lai, gia đình chị Thanh đưa Tuấn 30 triệu đồng để “lo lót”. Nhưng rồi việc xin đi làm của Thanh cũng chẳng có kết quả.

 

Tuy nhiên, “sự cố” này không ảnh hưởng đến tình cảm của đôi trẻ. Năm 2002, Tuấn và chị Thanh tổ chức hôn lễ. Đến khi sống cùng nhau dưới một mái nhà, chị Thanh vẫn không biết chồng làm ở đâu, chỉ thấy ngày ngày mặc sắc phục, đeo hàm thượng úy, dắt xe đi.

 

Đã thế, Tuấn thi thoảng lại dắt mấy “đồng đội” mặc quân phục về nhà để ăn nhậu, chị Thanh càng tin chồng là công an thật.

 

Tại phiên tòa, lời thú nhận của Tuấn khiến chị Thanh choáng váng, anh ta khai bộ quần áo sĩ quan an ninh được mua tại đường Lê Duẩn. Thực tế, Tuấn là kẻ thất nghiệp. Những vị khách công an đến nhà Tuấn ăn uống chỉ là từ quan hệ xã hội thông thường, không phải bạn cùng đơn vị như anh ta vẫn nói.

 

Quá trình “lật mặt” kẻ lừa đảo, cơ quan công an phát hiện Tuấn còn chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của họ hàng nhà vợ. Với mác công an, Tuấn khoe với ông Chu Minh Xiêm (bác ruột của chị Thanh) rằng có khả năng xin cho 2 con của ông vào học đại học, cao đẳng, thậm chí cả trường trực thuộc Bộ Công an. Mất 75 triệu đồng chi cho đứa cháu rể, ông Xiêm chờ mỏi cổ vẫn chẳng thấy ngày các con ông nhận giấy báo nhập học.

 

Trong thời gian này, ông Xiêm còn đưa Tuấn 70 triệu đồng để xin cho 2 người cháu của ông và làm việc tại Tòa án tỉnh Ninh Bình và Bộ Công an. Để làm tin, Tuấn đưa số điện thoại nội bộ của ngành công an cho ông Xiêm để gọi khi cần liên lạc. Ông Xiêm kiểm tra, gọi tới điện thoại để bàn có số 069... nhưng lần nào cũng gặp Tuấn. Theo xác minh của cơ quan công an, đó là số điện thoại của một phòng thuộc Bộ Tư lệnh cảnh vệ. Do quen biết cán bộ ở đây nên Tuấn có mặt trong phòng. May mắn cho anh ta là lần nào tới đây chơi cũng là lúc ông Xiêm gọi đến.

 

Quá trình thẩm vấn đã làm rõ, Tuấn còn lừa ông Xiêm thêm một số phi vụ khác, chiếm đoạt tổng cộng gần 240 triệu đồng. Đến bố vợ cũng bị chàng rể này lừa gần 140 triệu đồng...

 

Không chỉ gia đình bên vợ, bà chủ cho Tuấn thuê nhà cũng bị anh ta dùng mác sĩ quan an ninh để lừa. Tuấn nịnh nọt nhận bà chủ nhà làm mẹ nuôi, nói có mối quen biết rộng sẽ giúp bà có được sổ đỏ của mảnh đất 200 m2 đang có tranh chấp. Bà này tin lời, hứa nếu mọi việc trót lọt sẽ “lại quả” cho anh ta 64 m2. Có được giấy cam kết cho đất, Tuấn trưng ra làm “bùa hộ mệnh” để vay tiền của nhiều người gia đình bên vợ.

 

Ngày 31/12, phiên tòa dưới sự điều hành của thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân đã tuyên Tuấn án 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chồng vào tù, bố mẹ mất tiền, còn người vợ đau khổ đón năm mới một mình.

 

Theo Hoàng Khuê

VnExpress


* Tên nạn nhân đã thay đổi