1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mã số 278:

Gia cảnh khốn cùng của nữ công nhân bị xe “hung thần” tông chết

(Dân trí) - Về làm dâu, chị Liễu trở thành trụ cột của gia đình khi mà chồng bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Cái chết bi thảm bất ngờ ập xuống khiến gia đình nhỏ mất đi chỗ dựa.

Đám tang của chị Nguyễn Thị Liễu, nạn nhân trong vụ bảo vệ lao ô tô vào công nhân, diễn ra buồn thảm hơn giữa những cơn mưa rả rích cả ngày. Hàng trăm công nhân vượt qua cái nhớp nháp của bùn đất đến chia tay đồng nghiệp.

Nhà chị Liễu ở xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, cách công ty khoảng 10km. Trong căn nhà tuềnh toàng hết mức, không có lấy cái tivi hay bộ bàn ghế tử tế. Từng mảng tường bong tróc, nền nhà ướt át bùn đất. Trong tiết trời ủ dột, những giọt nước mắt đổ xuống không chỉ cho chị Liễu mà còn cho cả hoàn cảnh tang thương của gia đình chị, và cho cả chuyện đời của người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó.
 
Gia cảnh khốn cùng của nữ công nhân bị xe “hung thần” tông chết - 1
Không chỉ hai đứa trẻ thơ này, những người trong gia đình chị Liễu cũng mất đi chỗ dựa.

Cả nhà chị vào Lâm Đồng lập nghiệp, song bố chị lại phải lòng người đàn bà khác. Bốn mẹ con chị đành dắt díu nhau về quê sinh sống. Chị gặp và lấy anh Hiển như là số phận, bắt nguồn từ sự cảm thông, chia sẻ với anh.

Chồng chị, anh Nguyễn Văn Hiển, và cả cô em chồng đều bị di chứng chất độc màu da cam từ bố. Trong đám tang vợ, anh Hiển luôn gục mặt xuống bàn khóc như đứa trẻ. Anh đi xin làm ở nhiều nơi nhưng đều bị từ chối vì làm không tốt. Thế là cuối cùng anh ở nhà lắt nhắt đồng ruộng, cấy lúa, nuôi gà kiếm đồng ra đồng vào.

Chị Liễu về nhà chồng và trở thành trụ cột gánh vác gia đình. Chị phải thay anh quyết định mọi thứ, thay anh kiếm tiền nuôi sống gia đình. Niềm vui ngày càng tràn ngập ngôi nhà tuềnh toàng khi 2 đứa con lần lượt ra đời. Cháu lớn Nguyễn Thị Thảo năm nay 8 tuổi, lên lớp 3; cháu nhỏ Nguyễn Văn Hiệp 6 tuổi, học lớp 1.

Song, ở hiền không phải lúc nào cũng gặp lành. Di chứng chiến tranh khiến bệnh tình của bố chồng chị bị di căn sang ung thư. Nhà cửa có gì bán được, chị mang đi bán hết. Thậm chí, chị phải van xin thì người ta mới chịu mua vì thực ra chúng cũng chẳng có giá trị gì.

Chị phải tất tả đi vay tiền khắp nơi để vừa chữa trị cho bố chồng, vừa phải duy trì cuộc sống gia đình. Khoản nợ hơn 10 triệu của ngân hàng và hơn 30 triệu đồng từ anh em, bạn bè, bà con thân thiết chưa trả được thì tai hoạ ập đến.

Bà Nguyễn Thị Lựu (79 tuổi), bà nội chồng chị Liễu, ôm hai đứa chắt nhỏ, khóc nấc từng cơn, nói trong nước mắt: “Buổi sáng trước khi gặp nạn, Liễu chỉ kịp cho hai đứa nhỏ ăn, rồi khoảng 7h, lấy xe đi tới công ty. Thế mà một lúc sau cả nhà đã nhận được tin dữ.

Tôi còn không tin vào tai mình. Khi mọi người cấp tốc vào viện thì Liễu đã mất, không kịp nói lời nào với người nhà. Xót lắm, nhất là nghe các bạn công nhân của nó kể lại. Lúc đó, mọi người chỉ biết dạt ra hai phía. Liễu không tránh kịp nên bị cuốn theo xe. Nó bị gãy 7 cái xương sườn và bị bánh xe chèn qua bả vai…”

Theo ông Lưu Quang Sáng, ông của anh Hiển, từ khi về làm dâu, Liễu luôn là chỗ dựa của gia đình. Mặc dù được hưởng trợ cấp của nhà nước nhưng gánh nặng công việc luôn đè nặng lên vai Liễu.

Lương quá thấp (chưa được 1,5 triệu đồng/tháng - PV), khi hết giờ ở công ty, chị Liễu phải làm thêm nhiều công việc khác để duy trì cuộc sống của 6 người trong gia đình có hai người bị ảnh hưởng chất độc da cam.

Đám tang cho chị đã lo xong, nhưng những người sống sẽ phải sống tiếp như thế nào khi đã mất đi chỗ dựa? Làm nông nghiệp, một người không được bình thường như anh Hiển liệu có nuôi nổi cả gia đình?
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1 Bà Nguyễn Thị Thư (mẹ chồng chị Liễu) địa chỉ: xóm Gò Mỏ, thôn Tiến Tiên, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, HN.

 

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

 

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0451 001 944 487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt
Nam - Chi nhánh Thành Công

 

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

 

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt
Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

 

3. Văn phòng đại diện của báo:

 

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Tiến Nguyên