1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Giã biệt người kiến trúc sư xây Hà Nội từ một thời đạn bom

(Dân trí) - KTS Ngô Huy Giao (SN 1932) đã về cõi xa đúng mùng ba Tết Tân Mão. Nhiều tháng nằm trên giường bệnh trước khi ra đi, ông vẫn đau đáu với những bài viết mới về kiến trúc, diện mạo Thủ đô hơn nửa thế kỷ qua…

Nhiều người biết đến KTS Ngô Huy Giao qua các bài báo viết về các vấn đề kiến trúc quy hoạch, các dự án phát triển đô thi, các công trình xây dựng làm đẹp hay xấu đi cảnh quan kiến trúc Thủ đô. Nhưng ít ai biết mới 14 tuổi ông đã làm liên lạc viên trong cuộc chiến đấu oai hùng những ngày Hà Nội khói lửa mùa Đông 1946. Đi suốt 9 năm kháng chiến, anh bộ đội Cụ Hồ trở lại Hà Nội, vác ba lô vào đại học để thành người chiến sĩ trên mặt trận mới: xây dựng Thủ đô “một thời đạn bom một thời hòa bình”.
 
Giã biệt người kiến trúc sư xây Hà Nội từ một thời đạn bom - 1
Phương án dự thi Quy hoạch Hồ Gươm và vùng phụ cận do KTS Ngô Huy Giao chủ trì.

Ông là nhân chứng sống động của 55 năm lịch sử xây dựng Hà Nội (1955- 2010) ở nhiều vị trí khác nhau: nhà thiết kế, quản lý đơn vị xây dựng cho tới tác giả những bài viết, nghiên cứu về thành phố nơi ông trưởng thành, đấu tranh và không ngừng nghỉ bảo vệ những giá trị đích thực.

Đã quá cái tuổi xưa nay hiếm, đau bệnh đã lâu nhưng ai có thể ngờ trong từng bài viết, con chữ vẫn đầy chất lửa của thời trai trẻ với một tình yêu Hà Nội tươi mới, tha thiết không kể tuổi tác.

Nhiều tờ báo, tạp chí vài tháng trước Tết vẫn nhận được các bài viết mới của ông. Đặc biệt những yêu cầu, những bài thảo luận về Hà Nội lúc nào cũng được ông trả bài đúng hẹn. Có điều ít người biết những bài viết ấy được thực hiện ngay trên giường bệnh viện, nơi ông đã “thường trú” khá lâu.
Giã biệt người kiến trúc sư xây Hà Nội từ một thời đạn bom - 2
KTS Ngô Huy Giao tặng tài liệu cho CLB Sinh viên Kiến trúc.

Ít tháng trước, ông gọi một số anh em KTS trẻ đến, tựa vai lần từng bước lên căn gác nhỏ. Ông chỉ vào các hộp các-tông xếp ngay ngắn nói: “Này các cậu, tớ tính chả còn bao lâu nữa nên đã gói ghém sẵn rồi đây, các cậu chở đi không thì sau này kiếm khó đấy“. Hóa ra là bao năm bom đạn đánh phá, dọn dẹp, chuyển nhà không biết bao lần mà những quyển tạp chí, tờ báo liên quan đến kiến trúc xây dựng Hà Nội xuất bản từ những năm 60 của thế kỷ trước vẫn được ông lưu giữ, đóng tập từng năm ngay ngắn.

Chúng tôi bàn với KTS Vương Đạo Hoàng (GĐ Kiến Việt) và KTS Bùi Văn Ngàn - Chủ nhiệm CLB sinh viên Kiến trúc - Hội KTS VN, tiếp nhận toàn bộ kho tư liệu quý giá này. Chúng tôi dự định sẽ xây dựng thư viện để các bạn sinh viên có điều kiện tra cứu và sẽ tổ chức biên tập số hóa đưa lên thư viện điện tử “Kiến Việt” để những tư liệu trở nên hữu ích hơn nữa. Nghe dự định của chúng tôi, ông phấn khởi lắm, nụ cười mệt mỏi mà tràn mãn nguyện.

KTS Trần Huy Ánh