1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Giả bệnh tâm thần hòng thoát tội giết con

Ngày 18/10, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giam Trần Thị Oanh (24 tuổi, ở xã Đông Hưng, Lục Nam) về tội giết người. Sau khi đã thả chính đứa con ruột mới 2 tháng tuổi vào bể nước trên trần nhà, Oanh giả bị bệnh tâm thần và trốn tội.

Ngày 7/10, mẹ chồng của Oanh phát hiện cháu bé chết trong bể nước trên trần nhà… Lúc đó, Oanh tự nhận chính mình là thủ phạm đã giết con. Tuy nhiên, sau đó, gia đình bố mẹ đẻ của Oanh đã loan tin cô này bị bệnh tâm thần và lập tức đưa cô ta đi “điều trị” ở Bệnh viện Tâm thần tỉnh.

Tại bệnh án của Oanh, các bác sĩ xác định cô không có tiểu sử bệnh tâm thần. Theo những người hàng xóm của Oanh, cô chẳng có biểu hiện gì là bị tâm thần. Ngày 17/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, đã khởi tố, bắt giam Trần Thị Oanh.

Tại cơ quan điều tra, Oanh khai, khi sinh con, cô ta không có sữa nên hoàn toàn phải nuôi sữa ngoài. Một lần do sơ ý, trong lúc cho con ăn, Oanh đã làm con bị sặc sữa và phải đưa đi Hà Nội cấp cứu. Bị gia đình chồng mắng, do vậy mỗi lần cho con ăn là Oanh lại sợ.

Sáng hôm gây án, Oanh dậy pha sữa cho con ăn rồi lại đi ngủ bình thường. Đến 7h sáng tỉnh dậy, lay gọi con một hồi mà không thấy cháu có phản ứng gì, Oanh cuống cuồng nghĩ là con bị sặc sữa và đã chết. Nghĩ quẩn, Oanh ôm con lên bể nước trên trần nhà, vứt xuống đó để không ai phát hiện.

Theo Công An Nhân Dân