1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Gặp nữ sinh lớp 7 bị xâm hại đến mang thai

(Dân trí) - Sự việc cháu Nguyễn Thị G. (SN 1998) bị ông hàng xóm 56 tuổi xâm hại, mang thai 4 tháng đã gây chấn động cả vùng quê thuần nông của huyện Chí Linh, Hải Dương. Khi biết tin nạn nhân suýt mất mạng vì thai chết lưu, "ông râu xanh" đã bỏ trốn.

Đến nay, cháu G. đã qua cơn nguy kịch nhưng bi kịch về nỗi đau tinh thần thì còn mãi trong ngôi nhà vốn đã phải chịu quá nhiều bất hạnh. Chúng tôi đến Bệnh viện đa khoa Chí Linh - Hải Dương khi cháu G. vẫn còn đang mệt mỏi nằm bẹp trên giường bệnh với nước da xanh xao, tái nhợt.

Ở đầu giường, bà V.T.X. - bà ngoại cháu G. ngồi đờ đẫn. Ngoài 70 tuổi, đôi mắt của người đàn bà quê mùa suốt một đời lam lũ đã không còn nhiều nước mắt để khóc cho nỗi bất hạnh đổ ập xuống đứa cháu gái bé bỏng còn chưa đủ nhận thức để hiểu điều khủng khiếp đã xảy đến với mình.

 
Gặp nữ sinh lớp 7 bị xâm hại đến mang thai - 1
Cháu G. bàng hoàng hoảng sợ khi biết tin mình có thai hơn 17 tuần. (Ảnh: A.T)

Lau nước mắt tiếp chuyện chúng tôi, bà X. uất nghẹn: “Khổ thân con bé. Mới hơn 10 tuổi đầu, nó đã biết cái gì đâu. Lão “dê xồm” ấy đã tính toán hết cả để hại đời con bé. Lão nghĩ rằng con bé còn nhỏ như thế chưa thể dậy thì nên sẽ không để lại hậu quả. Suốt gần 1 năm ròng, con bé bị giày vò đến độ sau khi khám, bác sĩ bảo tôi trường hợp của cháu là chưa kịp dậy thì, mới lần đầu tiên có trứng chín rụng đã bị thụ thai rồi chết lưu sau đó”. 

Thẫn thờ ngồi ở đầu giường bệnh của cháu, bà X. buồn bã kể về hoàn cảnh bất hạnh của cháu ngoại. Bố mẹ bỏ nhau, cả 2 chị em G. được bà cưu mang nuôi dưỡng đã nhiều năm. 

Không có tình yêu thương của bố lại thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, G. trở thành cô bé côi cút, lầm lì và ít nói. “Cũng vì mưu sinh mà mẹ nó phải gửi 2 con cho tôi nuôi rồi chạy vạy đi xuất khẩu lao động để gửi tiền về nuôi con. Một mình tôi già cả không quản được cháu. Nào ngờ ngay bên hàng xóm lại có kẻ ác tâm đến như vậy. Giờ mẹ nó về tôi biết ăn nói ra sao. Rồi cuộc đời của cháu tôi biết sẽ thế nào”, chưa nói hết câu, bà X. lại đưa tay quệt đôi mắt đã mờ đục.

Thấy có người lạ đến thăm, cháu G. cũng gắng gượng ngồi dậy. Dù còn mệt mỏi nhưng cháu vẫn thật thà kể lại chuyện xảy ra với mình, từ lần bị xâm hại đầu tiên. "Ông râu xanh" hàng xóm Nguyễn Văn V. đã dặn cháu phải giữ bí mật, không được để lộ cho ai biết nếu không cả nhà sẽ bị hại. Cháu G. kể, nhà ông V. đối diện với nhà cháu qua con đường làng, lại có vườn rộng nên cháu thường hay tha thẩn xuống đó chơi. buổi sáng định mệnh đến khi cháu mới học giữa năm lớp 6.

“Hôm đó, tự nhiên ông V. gọi cháu vào nhà, cho cháu rất nhiều kẹo rồi đóng chặt cửa lại. Cháu sợ hãi đòi về nhưng ông ấy lại cho cháu tiền và dỗ để cho ông ôm một lúc ông sẽ cho thêm. Rồi ông ấy bảo cháu lên giường nằm đợi. Sau đó, cháu không hiểu sao thấy đau xé bên dưới. Cháu khóc thét thì bị ông bịt chặt miệng, ôm chặt lấy. Phải một lúc sau, ông V. mới thả cháu về, cho cháu thêm tiền và dặn cấm được nói cho ai biết”, giọng G. mệt mỏi.
 
Gặp nữ sinh lớp 7 bị xâm hại đến mang thai - 2
Bà Vũ Thị Xớn - bà ngoại cháu G. kể lại với phóng viên sự việc trong tâm trạng đau khổ tột cùng. (Ảnh: A.T)

Rồi từ đó, biết G. học chiều nên hầu như sáng nào, đối tượng V. cũng dụ dỗ cháu xuống nhà, lúc cho tiền, lúc cho kẹo để rất nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại. Khi được hỏi về lần cuối cùng bị ông V. ép, G. kể: “Hôm ấy là sáng thứ 7 (ngày 16/4 - PV), ông ấy lại gọi cháu xuống cho cháu tiền và làm chuyện đó. Thấy bụng cháu to hơn bình thường, ông ấy còn hỏi: “Sao bụng mày to thế?”. Cháu bảo cháu không biết. Ông ấy im lặng, không nói gì nữa”.

Tiếp lời cháu G, bà X. lại rơi nước mắt: “Đêm hôm đó về, nó kêu đau bụng. Tôi cứ nghĩ đau bụng giun. Rồi càng về sáng, cơn đau bụng càng dữ dội. Thấy phần kín của cháu ra máu, tôi bàng hoàng vội đưa cháu lên trạm y tế xã. Tại đây bác sĩ yêu cầu chuyển gấp lên bệnh viện thị xã Chí Linh. Các bác sĩ kết luận cháu có thai chết lưu 4 tháng mà tôi sững sờ không dám tin vào tai mình. Cũng may, các bác sĩ cấp cứu kịp thời, cháu mới giữ được tính mạng”. 

Bà X. cũng cho biết thêm, cháu G. phải nghỉ học từ hôm đi cấp cứu đến nay. "Gia đình lo nhất là việc vừa qua sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cháu. Không biết con bé có thể vượt qua những lời dị nghị để tiếp tục theo học không" - bà lão 70 đau khổ kéo ống tay áo chấm khóe mắt nhăn nheo.   

Trao đổi với PV Dân trí, Phó chủ tịch UBND xã H.T cho biết: “Đối tượng Nguyễn Văn V. có nhiều đời vợ nhưng đều đã bỏ hết, hiện đang sống một mình. Chính vì vậy, đối tượng đã lợi dụng xâm hại cháu G. trong suốt một thời gian dài tại nhà mà không bị phát hiện”. 

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an Hải Dương đã ký quyết định khởi tố vụ án để điều tra Nguyễn Văn V. 56 tuổi sinh sống tại xã H.T, đồng thời tổ chức truy tìm "yêu râu xanh" đã bỏ trốn khỏi địa phương trước đó. 

Ông Phó Chủ tịch xã cũng cho biết thêm, gia đình cháu G. là một trong những gia đình khó khăn bởi bố mẹ chia tay, bố cháu đã đi lấy vợ mới còn 2 cháu được bà ngoại cưu mang từ nhỏ. “Chuyện xảy ra với cháu G. là trường hợp đầu tiên gây chấn động vùng quê yên bình này” - ông Phó Chủ tịch xã buồn bã xác nhận. 

Quốc Đô - Anh Thế