1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Quảng Ngãi:

Gặp hai chị em nữ sinh quăng xe bắt cướp

(Dân trí) - Câu chuyện về hai chị em Lê Thị Bé Vi và Lê Thị Vân dũng cảm phi xe đạp, bắt gọn hai tên cướp giật, mấy ngày nay được người dân xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi truyền kể như bản “anh hùng ca”.

Bố ngất xỉu vì tưởng con tử nạn

 

Ngôi nhà của hai cô sinh viên dũng cảm và chăm chỉ ấy nép mình bên dòng sông Hiền Lương. Lúc chúng tôi đến, hai chị em không có buổi học, đang miệt mài bên khung dệt chiếu. Nhớ lại câu chuyện bắt cướp, hai chị em với gương mặt có phần hiền lành, rụt rè, cũng không dám tin khi đó mình lại làm được như vậy.
 
Gặp hai chị em nữ sinh quăng xe bắt cướp - 1

Hai chị em trở về an toàn sau "chiến công" bắt cướp nhưng cha mẹ được một phen thắt tim gan

 

Lê Thị Vân (sinh viên năm ba ngành Kế toán - trường ĐH Tài chính Kế toán) và cô em Lê Thị Bé Vi (sinh viên năm nhất ngành Sư phạm Văn - trường ĐH Phạm Văn Đồng) nói đến giờ vẫn còn run khi nhớ lại giây phút khống chế hai tên cướp hung tợn. Vi kể: “Lúc đó hai chị em rất run và sợ, em vừa kêu la nhờ người dân giúp đỡ vây bắt, tay em vừa cầm đôi guốc, nếu bị chúng đe dọa thì tụi em sẽ đánh lại. Đến bây giờ em vẫn không tin điều đó xảy ra”.

 

Bà Trịnh Thị Phương (47 tuổi, mẹ của Vân và Vi) bần thần nhớ lại: “Khi nghe đứa cháu nói em Vân và Vi lao vào xe bọn cướp, em Vi bị té tử vong, lúc đó cả hai vợ chồng tôi như chết lặng, tôi và đứa cháu chạy đến hiện trường, còn bố hai đứa chạy sau. Khi tôi đến nơi, thấy công an đã có mặt, nhìn xung quanh để tìm chiếc mũ mà hai đứa con gái tôi thường đội nhưng không thấy, tim gan tôi như thắt lại, chỉ thấy xe đạp mà không thấy con đâu. Một lúc sau, cháu Vân chạy đến và kêu tôi, nói Vi không sao cả, tôi mới bình tĩnh trở lại”.

 

Người bố là ông Lê Phụ (51 tuổi) khi đó cũng vừa chạy đến, thấy công an và người dân đứng đông nghịt con đường làng. Ông Phụ không giữ được bình tĩnh, lao vào đánh hai tên cướp và than khóc: “Trả lại con cho tao...” rồi… ngất xỉu.
 
Gặp hai chị em nữ sinh quăng xe bắt cướp - 2
Là chị cả trong gia đình, Vân mong giúp đỡ thật nhiều cho cha mẹ

 

Đằng sau những chuỗi cảm xúc mà cả gia đình của hai “nữ hiệp sĩ” đã trải qua còn có nỗi lo lắng trên từng vòng xe lăn bánh đến trường, suốt chặng được 10 cây số. Ông Lê Phụ suy tư: “Tôi sợ hai con bị những kẻ xấu tìm đến, chắc gia đình tôi sẽ cho hai cháu ở ký túc xá trong nhà trường thôi”.

 

Nuôi ước mơ bên khung dệt chiếu

 

Kể về hoàn cảnh gia đình, người mẹ chia sẻ gia cảnh không mấy khấm khá nên các em rất biết giúp đỡ bố mẹ, đi học về là hai chị em lấy khung dệt chiếu ra làm. Nhiều lúc cũng muốn con có thời gian chăm lo học hành nhưng vì gia cảnh nên cũng phải để con bươn bả. Mỗi năm, ông Lê Phụ hành nghề đóng thuyền đánh cá xa bờ khoảng 6 tháng nắng, còn 6 tháng mưa ông cố gắng đi khắp nơi để hành nghề. Ngoài 2 sào lúa thất thường, con heo, con bò trong gia đình, hàng ngày 6 miệng ăn phải dựa vào nguồn thu từ làm chiếu.
 
Gặp hai chị em nữ sinh quăng xe bắt cướp - 3
Ngoài giờ học, hai chị em lại miệt mài bên khung dệt chiếu

 

Vân cho biết mỗi chiếc chiếu có giá 35 ngàn đồng. Ngày nào hai chị em không đi học có thể làm được 6 chiếc, còn những ngày đi học làm khoảng 2 chiếc. Số tiền hai chị em kiếm được chỉ đủ lo bữa ăn hàng ngày cũng đỡ đần gia đình. Là chị cả trong gia đình, Vân mong có thể làm được nhiều hơn nữa để san bớt gánh nặng cho cuộc đời nhiều gian truân của cha mẹ.

 

Đôi bàn tay vừa thoăn thoắt dệt chiếu, đôi tay quăng xe vào bọn cướp cũng là đôi tay ngày ngày cần mẫn cầm bút sách trên giảng đường gây dựng tương lai. Chia tay chúng tôi, Lê Thị Bé Vi chia sẻ mong làm thêm được nhiều hơn nữa, tích cóp mua một chiếc xe máy để bố có xe đi làm, chị em có xe đi học, có thêm thời gian dệt chiếu cho mẹ.

 

Hồng Long