Đường phố Hải Dương "vắng lặng như tờ" trong những ngày cuối cách ly

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Hết hôm nay (2/3), tỉnh Hải Dương sẽ kết thúc 15 ngày cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Những ngày cuối của đợt cách ly này, người dân vẫn hạn chế ra khỏi nhà, đường phố rất vắng vẻ.

Ngày 1/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã ra Chỉ thị về việc lãnh đạo tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái mới.

Trong đó có nội dung, từ ngày 3/3/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết thúc 15 ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giàng, đồng thời chuyển toàn tỉnh sang một trạng thái mới, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội.

Đón nhận Chỉ thị trên, nhiều người dân Hải Dương rất vui mừng vì đời sống sinh hoạt của họ được trở lại bình thường.

Mặc dù đã bước sang ngày thứ 14 của đợt cách ly xã hội, nhưng theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào cuối giờ chiều 1/3, tại TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương), người dân nơi đây vẫn tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế ra khỏi nhà, đường phố vẫn "vắng lặng như tờ" như những ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Đường phố Hải Dương vắng lặng như tờ trong những ngày cuối cách ly - 1

Đường Trần Hưng đạo vắng bóng phương tiện.

Đường phố Hải Dương vắng lặng như tờ trong những ngày cuối cách ly - 2

Một bến xe buýt cạn hồ Bạch Đằng không một bóng người.

Đường phố Hải Dương vắng lặng như tờ trong những ngày cuối cách ly - 3

Đường dạo ven hồ Bạch Đằng.

Đường phố Hải Dương vắng lặng như tờ trong những ngày cuối cách ly - 4

Biển cấm tại Công viên Bạch Đằng.

Đường phố Hải Dương vắng lặng như tờ trong những ngày cuối cách ly - 5

Bên trong công viên Bạch Đằng cũng không một bóng người.

Đường phố Hải Dương vắng lặng như tờ trong những ngày cuối cách ly - 6

Trước thời điểm cách ly xã hội, quán cà phê ve hồ Bạch Đằng này luôn rất đông khách, nhưng thời điểm này phải đóng cửa, chỉ có bảo vệ ở lại trông coi.

Đường phố Hải Dương vắng lặng như tờ trong những ngày cuối cách ly - 7

Một nhà hàng kinh doanh cá nổi tiếng ở phố Trần Hưng Đạo dán biển tạm đóng cửa.

Đường phố Hải Dương vắng lặng như tờ trong những ngày cuối cách ly - 8

Một cửa hàng kinh doanh đồ chơi dựng biển "có ship tận nhà" với hy vọng kinh doanh online sẽ "cứu" được những ngày phải đóng cửa.

Đường phố Hải Dương vắng lặng như tờ trong những ngày cuối cách ly - 9

Đường phố, hàng quán rất vắng lặng.

Đường phố Hải Dương vắng lặng như tờ trong những ngày cuối cách ly - 10

Đường Thanh Niên.

Đường phố Hải Dương vắng lặng như tờ trong những ngày cuối cách ly - 11

Đường Nguyễn Lương Bằng.

Đường phố Hải Dương vắng lặng như tờ trong những ngày cuối cách ly - 12

Bệnh viện dã chiến số 2 đặt tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, là nơi điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19.

Đường phố Hải Dương vắng lặng như tờ trong những ngày cuối cách ly - 13

Trục đường 391 cũng rất vắng vẻ.

Đường phố Hải Dương vắng lặng như tờ trong những ngày cuối cách ly - 14

Các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 vẫn hoạt động rất nghiêm túc.

Đường phố Hải Dương vắng lặng như tờ trong những ngày cuối cách ly - 15

Một chốt chặn tại xã  Ngọc Sơn - TP Hải Dương.

Đường phố Hải Dương vắng lặng như tờ trong những ngày cuối cách ly - 16

Bản đồ phân bố số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (Đồ họa: Đỗ Ngọc Diệp).