1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

TPHCM:

Đường Nguyễn Huệ sẽ chỉ dành cho người đi bộ?

(Dân trí) - Nằm ở trung tâm TPHCM, đường Nguyễn Huệ xưa nay vốn nổi tiếng với tên gọi “đường hoa” dành cho người đi bộ mỗi dịp tết đến xuân về. Sẽ không phải chờ đến tết nữa bởi một công ty đang xin phép TPHCM biến đường Nguyễn Huệ thành một công viên trung tâm chỉ dành cho người đi bộ.

Chiều 25/7, công ty TNHH Hoa Mặt Trời đã trình bày ý tưởng này của mình với Sở Giao thông công chính TPHCM (GTCC) và các cơ quan liên quan khác. Tuy nhiên, Sở GTCC đề nghị Hoa Mặt Trời cần nghiên cứu thêm để trình bày kế hoạch chi tiết hơn.

Theo ý tưởng trên, đường đi bộ sẽ bắt đầu từ bùng binh Cây Liễu đến bờ sông Sài Gòn. Hai bên đường có đài phun nước, tượng đài danh nhân, có nhà hàng, các ki-ốt nhỏ bán nước uống, sách báo, lòng đường sẽ được lát đá granit…

Cuối đường, nơi tiếp giáp với bờ sông, Hoa Mặt Trời sẽ xây nhà hát Mặt Trời có hình trứng như mô hình nhà hát Bắc Kinh và nhà hát sẽ giống như một viên ngọc nằm trong miệng rồng. Người dân sống ở khu vực đường Nguyễn Huệ sẽ được cấp thẻ để đi xe vào.

Tuy nhiên, ý tưởng xây nhà hát Mặt Trời vấp phải nhiều ý kiến không đồng tình. Trên ý tưởng, nhà hát sẽ nằm một phần trên bờ sông (nơi tiếp giáp giữa đường Tôn Đức Thắng và Nguyễn Huệ), một phần nằm cách bờ 50m. Như vậy, nhà hát sẽ đụng vào công trình đường sắt metro.

Vì thế, Hoa Mặt Trời đề xuất ý kiến tuyến đường sắt metro nên đi ngầm hoặc giảm độ cao, đường Tôn Đức Thắng cũng sẽ được làm ngầm. Ý kiến này không được Sở GTCC đồng tình vì chi phí để làm đường ngầm quá lớn, còn đường sắt metro thì không thể thay đổi thiết kế được.

Được biết trước đó, công ty Hoa Mặt Trời cũng đã trình bày ý tưởng này với UBND thành phố và đang được xem xét.

Hiếu Hiền