Cà Mau:

Đưa bé gái bán vé số nghi bị người thân bạo hành đi giám định thương tích

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, công an đã đưa bé gái bán vé số nghi bị người thân bạo hành đi giám định thương tích và đang chờ kết quả.

Liên quan đến bé gái bán vé số nghi bị người thân bạo hành, chiều 7/3, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Quốc Bảo, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, cho biết sức khỏe của cháu N.K.T. (14 tuổi) đến nay đã ổn định. Hiện cháu T. vẫn tạm thời được chăm sóc ở trung tâm.

Mấy ngày qua, có một số đơn vị, hội phụ nữ cũng đã đến thăm, động viên và hỗ trợ quà cho cháu T. nên cháu rất vui.

Cơ quan công an cũng đã đưa cháu T. đi giám định thương tích và đang chờ kết quả. "Vụ việc vẫn đang chờ công an kết luận điều tra, sau đó sẽ có hướng xử lý theo quy định", ông Bảo cho hay.

Theo ông Trần Quốc Bảo, sau khi có kết luận cuối cùng, trong trường hợp rà soát nếu cháu T. không có người thân nhận nuôi dưỡng thì trung tâm sẽ xin ý kiến cấp trên để tiếp nhận, nuôi dưỡng cháu T. trong trường hợp như trẻ mồ côi.

Đưa bé gái bán vé số nghi bị người thân bạo hành đi giám định thương tích - 1

Cháu N.K.T. hiện được chăm sóc tốt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau (Ảnh: CTV).

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó mạng xã hội đăng tải clip khoảng hơn 2 phút có nội dung âm thanh nghe giống như một vụ bạo hành trẻ em, xảy ra tại một khu nhà trọ ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Nội dung clip có giọng một người phụ nữ vừa la mắng, vừa có tiếng "bốp", "chát" như đang đánh một bé gái (có tiếng kêu của bé gái trong clip), như: "Tao nói mày bán được bao nhiêu mày phải trả lời với tao. Bán ít mà nói nhiều nè… Bán hồi 3h rưỡi chiều đến 12h khuya có 47 tờ vé số mà hỏi bán được nhiêu nói 70 mấy tờ vé số…Tới tao nổi cơn lên giá nào tao cũng quýnh được…". Vụ việc được một người dân ở địa phương ghi lại vào rạng sáng ngày 2/3.

Qua xác minh của cơ quan chức năng huyện Trần Văn Thời, bé gái nói trên là cháu N.K.T. (14 tuổi, có mẹ bỏ đi, cha mất) và đang sống chung nhà trọ với bà L. (37 tuổi, là cô ruột) ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Hằng ngày, cháu T. đi bán vé số dạo ở địa phương.

Theo lời khai của cháu T., cháu bị cô ruột đánh đập, chửi mắng nhiều lần, thời điểm gần nhất là bị đánh bằng cây tre vào ngày 28/2, 1/3 và 2/3 do đi bán vé số về trễ.

Trong khi đó, bà L. thừa nhận chỉ 2 lần đánh cháu T., một lần cách đây khoảng 5 tháng và một lần vào ngày 2/3. Theo bà L., bà đánh cháu T. do nhiều lần cháu nói dối về việc bán vé số khiến bà phải bồi thường tiền cho chủ đại lý.

Bà Nguyễn Thu Tư, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, cho biết sau khi xác minh từ địa phương và gia đình, xác định có việc cháu N.K.T. bị người thân đánh. Ngày 3/3, Sở đã phối hợp với huyện nhanh chóng tách biệt và đưa ngay cháu T. vào Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau trong trường hợp bảo vệ khẩn cấp, để đảm bảo an toàn cho cháu.