1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Bình Dương:

Đột kích cơ sở “chăn dắt” người già và trẻ em xin ăn

(Dân trí) - Khoảng 23h30 ngày 1/12, Công an phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương bất ngờ ập vào nhà trọ số 113/65 khu phố 6, phát hiện 9 người già và trẻ em được nuôi tại đây để hành nghề ăn xin và 5 đối tượng bị nghi là “lực lượng chăn dắt”.

Theo phản ánh của những người dân sống tại khu phố 6, phường Phú Hòa, nhà trọ số 113/65 có nhiều biểu hiện nghi vấn của một đường dây “chăn dắt” người già và trẻ em đi xin ăn. Tối 1/12, lực lượng công an đã phối hợp cùng Câu lạc bộ phòng chống tội phạm của phường Phú Hòa đã tổ chức một đợt kiểm tra bất ngờ tại nhà trọ này.

 

Trong 3 phòng trọ của nhà trọ trên, công an phát hiện 14 người, trong đó có 9 người già và trẻ em lam lũ, nhem nhuốc cùng 5 đối tượng bị tình nghi có liên quan đến đường dây “chăn dắt” người già và trẻ em ăn xin, bán vé số. Tất cả đã được triệu tập về Công an phường Phú Hòa để lấy lời khai.

 

Theo thông tin ban đầu, Trịnh Viết Thuận (SN 1978), quê Quảng Lợi, Quảng Xương, Thanh Hóa và vợ là Phạm Thị Hòa (SN 1979) quê Hòa Bình, Thủy Nguyên, Hải Phòng cùng chị ruột Phạm Thị Đạt, thuê năm phòng trọ tại khu phố 6, phường Phú Hòa để ở và nuôi 9 người già, trẻ em. Hàng ngày các đối tượng này chở những “hành khất” đến những điểm như cây xăng, chợ, bến xe... hành nghề.

 

Mỗi ngày trung bình một “hành khất” phải nộp cho những đối tượng “chăn dắt” này từ 150 đến 200 nghìn, đổi lại họ được ăn ở và được nhận “lương” 700 nghìn đồng/tháng.

 

Ông Trần Ngọc Thanh, Trưởng Công an phường Phú Hòa, cho biết hiện công an phường đang khẩn trương điều tra làm rõ hành vi của những đối tượng có liên quan đến đường dây sử dụng người già và trẻ em ăn xin để thu lợi bất chính này.

 

Vân Sơn