1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Đồng Nai: Án mạng tại bãi giữ xe đám ma

(Dân trí) - Mâu thuẫn với 3 thanh niên trông xe đám tang, Nguyễn Duy Anh bực tức bỏ về. Khoảng 10 phút sau Anh quay lại dùng dao đâm túi bụi khiến 3 người này gục ngay tại chỗ, trong đó 1 nạn nhân tử vong do bị đâm thấu phổi.

Án mạng xảy ra vào tối 19/8 tại bãi giữ xe của một đám tang trên địa bàn phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Vào thời điểm trên, Nguyễn Duy Anh (34 tuổi, người địa phương) đến dự đám tang của một người hàng xóm. Khi ra bãi giữ xe để lấy xe ra về thì xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Ngọc Anh Tuấn (15 tuổi, ngụ P. Long Bình Tân, Biên Hoà); Phạm Văn Nhiên (24 tuổi); Phạm Tuấn Phú (25 tuổi, cùng quê Bến Tre).

Sau một hồi lời qua tiếng lại, Anh lên xe bỏ về. Tưởng mọi chuyện kết thúc thì bất ngờ Anh xuất hiện với con dao lăm lăm trong tay. Không để nhóm Tuấn giải thích Anh lao vào tấn công, đâm túi bụi khiến Tuấn, Nhiên và Phú gục ngay tại chỗ.

Các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó, tuy nhiên, bị nhát đâm thấu phổi gây mất máu nhiều nên Nguyễn Ngọc Anh Tuấn đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Hai nạn nhân còn lại được các bác sĩ điều trị kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay khi nhận tin báo, cơ quan CSĐT Công an thành phố Biên Hòa đã tập trung lực lượng truy bắt nghi phạm Nguyễn Duy Anh về quy án. Khi Anh đang lẩn trốn tại nhà người quen thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ.

Hiện cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Anh để làm rõ hành vi “Giết người”.

Thế Phong