1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Đón chiến sĩ nhà giàn hy sinh trên biển về đất mẹ

(Dân trí) - Trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ thềm lục địa Tổ quốc tại nhà giàn DK1, Thượng úy Dương Văn Bắc đã hy sinh. Sáng nay, anh đã được đưa về đất mẹ trong vòng tay nghẹn ngào của đồng đội, người thân.

Sáng nay 9/10, tàu kiểm ngư đã cập cảng Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đưa Thượng úy Dương Văn Bắc về tới thành phố Vũng Tàu, nơi vợ con anh đang sinh sống và công tác.

Thượng úy Bắc nay 40 tuổi, nguyên quán xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Anh học chuyên ngành Radar tại Trường trung cấp Kỹ thuật Hải Quân. Anh hy sinh trong lúc cùng đồng đội đang làm công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ tại nhà giàn DK1 (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân). Mặc dù đã được đồng đội hết sức cứu chữa nhưng không qua khỏi.

Trong căn nhà nhỏ của mình, chị Vương Thị Trâm - vợ anh Bắc khóc ngất. Nỗi đau mất chồng, mất cha dường như quá sức chịu đựng của những người thân của Thượng úy Bắc.

Chiếc xe đón anh từ tàu Kiểm ngư
Chiếc xe đón anh từ tàu Kiểm ngư
Đồng đội chờ đón...
Đồng đội chờ đón...
Nỗi đau xé lòng của người thân 
Nỗi đau xé lòng của người thân 
Nỗi đau không thể nguôi ngoai!
Nỗi đau không thể nguôi ngoai!
Nỗi đau không thể nguôi ngoai!
Nỗi đau không thể nguôi ngoai!

Nguyễn Nam - Công Quang