Nghệ An:
Đội nắng mưu sinh trong "chảo lửa" 40 độ C
(Dân trí) - Dưới cái nắng như thiêu đốt, người lao động vẫn cần mẫn làm việc. Khuôn mặt đen sạm, mồ hôi đầm đìa nhưng họ không dám nghỉ vì "miếng cơm, manh áo".
Bắt đầu từ gần 9h sáng, đường phố đã vắng người qua lại. Người ta chỉ ra ngoài khi có việc thực sự cần thiết và sau khi đã “trang bị” áo chống nắng. Với thời tiết này, áo chống nắng không còn là “độc quyền” của phái yếu.
Giữa trưa nắng bỏng da bỏng thịt, rất nhiều lao động phổ thông, công nhân các công trường xây dựng vẫn trân mình chịu nóng để tiếp tục công việc của mình.
Tại một công trình xây dựng dân dụng trên đường Lý Tự Trọng (phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An), tốp thợ xây vẫn cần mẫn làm việc dưới nắng nóng. Khuôn mặt người thợ được che bởi một lớp khăn vắt qua đầu, đội thêm chiếc mũ lá vẫn đầm đìa mồ hôi.
Anh Minh - một thợ xây cho biết: “Nắng như ri, lại đứng trên giàn giáo tứ bề mặt trời rọi vào người cũng không biết trốn mô cho khỏi nắng. Nắng quắt cả người nhưng cũng phải chịu thôi, không lẽ mình nghỉ việc. Nghỉ thì vợ con ở nhà biết trông vô mô. Anh em cũng tính làm sớm, nghỉ sớm nhưng tổ mình toàn ở Nghi Lộc, đi từ nhà đến chỗ làm cũng mất cả tiếng đồng hồ rồi nên đành phải cố”.
Anh Trần Văn Duân - một thợ xây quê Hưng Nguyên không chịu nổi nắng nóng đã xin nghỉ từ hai hôm nay. “Nắng quá, chỉ độc có uống nước chứ cũng không ăn uống được chi. Công việc thì vất vả quá nên hôm trước tôi bị tụt huyết áp. Nghỉ vài ngày, mai mốt khỏe phải đi làm chứ”, anh Duân cho biết.
Cũng may, các công trình mà tổ thợ anh Duân nhận làm đều ở gần nên chủ thầu chủ động thay đổi giờ giấc làm việc để đảm bảo sức khỏe cho anh em. 6h bắt đầu làm, 10h trưa nghỉ, chiều bắt đầu từ 2h.
Công trường thi công Quốc lộ 46, đoạn đi qua phường Cửa Nam (TP Vinh), những tốp thợ vẫn cần mẫn làm việc. Thi thoảng, để trốn cái nắng như đổ lửa, nhóm công nhân thay nhau chui vào ống cống hình chữ nhật chưa kịp hạ xuống đất. Chiếc cống mỏng chỉ đủ cho hai người chui vào.
Cầm chai nước sôi để nguội như sôi trở lại dưới cái nắng gay gắt, tu một hơi, anh Ông Văn Công - công nhân Công ty CP 496 cho biết anh có thâm niên 11 năm làm việc ngoài công trường. Đồng nghĩa với việc đã có 11 mùa hè đổ lửa bám đường, bám cầu thi công. Tưởng đã quá quen với sự khắc nghiệt của nắng nóng thế nhưng mới đợt nắng đầu tiên trong năm, anh đã "choáng”.
“Để đảm bảo sức khỏe cho anh em mà vẫn đáp ứng được tiến độ thi công của công trình, công ty đã đẩy thời gian làm việc sớm hơn thường lệ một tiếng. 6h anh em chúng tôi đã bắt đầu làm việc nhưng thời tiết này thì đến khoảng 9h là đã chịu không nổi nữa. Thôi thì mỗi người tự tìm cách chống nắng cho mình vậy. Ngày nắng, anh em công nhân dường như chỉ uống nước đến no”, anh Công cho hay.
Hoàng Lam