TPHCM:
Đổi 50.000 USD lấy tiền âm phủ
(Dân trí) - Đưa 50.000 USD cho kẻ lừa đảo, thay vì được nhận 85.000 USD như đã hứa, anh Kim Hong Yong (quốc tịch Hàn Quốc, tạm trú tại quận 1, TPHCM) lại chỉ nhận được một va li toàn… tiền âm phủ.
Ngày 22/7/2006, anh Kim Hong Yong (sinh năm 1963, quốc tịch Hàn Quốc, tạm trú tại 15B/41 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) đến công an phường Bến Nghé trình báo sự việc anh bị một người nước ngoài lừa mất 50.000 USD.
Ngày 3/7, anh có quen tên John (sinh năm 1982, quốc tịch Nigeria, tạm trú tại quận 7, TPHCM). Cùng với chiêu bài đô la đen, tên này đã lừa anh, vờ hứa nếu anh đưa cho hắn 50.000 USD thì đến ngày 18/7, hắn sẽ đưa lại cho anh 85.000 USD và thuốc tẩy rửa tiền.
Đúng hẹn, tên Jonh đến nhà anh Kim Hong Yong, đưa cho anh một va li “tiền” và thuốc rửa với lời dặn: 24 giờ sau mới được mở ra vì thuốc chưa ngấm. Nghe theo lời hắn, ngày 19/7, anh Kim mở va li ra và phát hiện bên trong toàn tiền đô la âm phủ.
Thủ đoạn rửa đô la đen thành đô la thật của những kẻ lừa đảo mang quốc tịch Nigeria không mới và đã được báo chí cảnh báo nhiều lần nhưng vẫn rất nhiều người nhẹ dạ cả tin mắc bẫy.
Mới đây, hôm 23/7, chị Nguyễn Thị Năm (sinh năm 1973, ngụ quận 4, TPHCM) cũng đến công an trình báo: Hồi tháng 5/2006, tên Ejokpa Britht Thoni (sinh năm 1982, quốc tịch Nigeria, tạm trú tại quận 3) cùng một thanh niên (chưa rõ lai lịch) rủ chị hùn tiền mua hóa chất để rửa đô la đen. Chị đã góp cho chúng nhiều lần, tổng cộng là 138 triệu đồng, nhưng sau đó chúng đã bỏ trốn.
Minh Hương