1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hưng Yên:

Đổ xô đi xem “chuối” mọc dưới gốc đa

(Dân trí) - Đã hơn 10 ngày trôi qua, dòng người hiếu kỳ vẫn ùn ùn kéo đến thôn La Tiến, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ (Hưng Yên) để được tận mắt chứng kiến hiện tượng kỳ lạ: “chuối” mọc ở gốc đa.

Đổ xô đi xem “chuối” mọc dưới gốc đa - 1

Cận cảnh những "nải chuối" dưới gốc đa.
Cho đến chiều ngày 4/5, lượng khách thập phương đổ về cây đa La Tiến tuy có giảm đi nhiều nhưng từng đoàn người vẫn vây kín gốc đa và khói hương nghi ngút. Nhiều người còn sùng bái thả tiền lễ, khấn vái, cho rằng gốc đa và những “nải chuối” này mang yếu tố tâm linh.

 

Đổ xô đi xem “chuối” mọc dưới gốc đa - 2
Những “nải chuối” mọc dưới gốc đa từ những ngày đầu đã héo quắt, thối rữa và teo dần lại. Nhưng ngay cạnh đó lại có 4 - 5 “nải” khác tiếp tục mọc lên.

 

Chị Ngô Thị Thủy (Bắc Giang) sau khi trực tiếp xem “nải chuối” mọc dưới gốc đa chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ thấy một hiện tượng lạ như vậy nên mới nghe nói là tôi lập tức bắt xe xuống xem ngay. Thực sự tôi thấy những “nải chuối” này giống y như chuối thật”.

 

Anh Nguyễn Văn Quang (Thái Bình) lại cho rằng “có lẽ tại cây đa này đã nhiều tuổi nên phần rễ bên dưới mục xốp, sùi ra những dị hình giống nải chuối như vậy thôi”.

 

Trước tình trạng người dân đổ tới gốc đa cúng bái, chiều 4/5, ông Nguyễn Hữu Tuyến - Bí thư Huyện ủy huyện Phù Cừ và ông Phạm Đức Chu - Chủ tịch UBND xã Nguyên Hòa đã cùng đại diện cơ quan chức năng địa phương về thôn La Tiến kiểm tra sự việc.

 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Đức Chu khẳng định: “Sở Khoa học - công nghệ và môi trường tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra cụ thể và kết luận những “nải chuối” dưới gốc đa thực chất chỉ là một loại nấm. Chúng tôi đang chờ chỉ thị của cấp trên để có hướng giải quyết sự việc”.
 
Đổ xô đi xem “chuối” mọc dưới gốc đa - 3
Dòng người hiếu kỳ đổ về khấn vái dưới gốc đa thôn La Tiến

 

Theo các cụ cao niên, cây đa ở thôn La Tiến đã tồn tại hơn 100 năm. Những năm 1950 - 1951, giặc Pháp đã dùng cây đa làm nơi tra tấn, hành hình dã man nhiều chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước của ta. Đã có gần 1.150 chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước bị thực dân Pháp giết hại tại đây. Một tấm bia tỏ lòng căm thù giặc hiện vẫn được dựng trước cây đa.

 

Chủ tịch UBND xã Nguyên Hòa cho biết: “Nhận thấy cây đa La Tiến và mảnh đất này mang nhiều yếu tố lịch sử nên vẫn để người dân hương khói để tỏ lòng biết ơn những người đã ngã xuống vì Tổ quốc”.

 

Thế Cường