1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM

Đổ xăng thiêu mình và người tình để "sống chết có nhau"

(Dân trí) - Thấy người tình đột nhiên thay đổi, từ chối tình cảm, ông Phạm Hào Q. đã dùng dao đâm người tình rồi đổ xăng, châm lửa thiêu để cả hai cùng "sống chết có nhau".

CQĐT Công an Nghệ An cho biết, vụ việc nói trên xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 11/3/2011, tại gia đình bà Phạm Thị T. (SN 1966, trú xã Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An).
 
Ông Q. là người đã có gia đình, con cháu đề huề nhưng vẫn qua lại với bà T. là một phụ nữ góa chồng. Sau một thời gian qua lại, bà T. không muốn tiếp tục mối quan hệ nên khuyên ông Q. quay về với vợ con. Ông Q. cố níu kéo nhưng bà T. nhất mực từ chối.
 
Vào thời điểm trên, khi cả hai đang ở trong nhà bà T., năn nỉ người tình không được, ông Q. cho rằng bà T. đã có người khác nên nổi cơn ghen, bất ngờ chốt chặt cửa nhà, dùng dao đâm nhiều nhát khiến bà T. gục tại chỗ.
 
Thấy bà T. cố kêu cứu, ông Q. xô đổ hai chiếc xe máy dựng trong nhà cho xăng chảy ra rồi châm lửa đốt.

Người dân phát hiện sự việc chạy sang phá cửa, cứu được bà T. ra ngoài. Ông Q. đứng gần chiếc xe máy nên bị xăng bén vào người và bị thiêu chết. Toàn bộ tài sản trong nhà bị thiêu rụi. Hiện bà T. đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nguy cơ tử vong cao.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy