1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

TPHCM:

Điện thế tăng đột ngột phá hỏng đồ gia dụng của dân

Khoảng 13h chiều ngày 2/8, nhiều hộ dân sinh sống, kinh doanh tại khu vực đường Ngô Quyền, P.7, Q.5, TPHCM đã một phen hú vía khi nguồn điện đang sử dụng bỗng nhiên tăng vọt lên, làm hỏng hàng loạt thiết bị đang sử dụng rồi bất ngờ hạ thấp, tối mờ.

Điệp khúc ấy còn lặp lại nhiều lần, cho đến khi bà con định thần, cúp hết cầu dao thì những thiết bị điện sử dụng trong gia đình, từ chiếc bóng đèn đến máy photocopy kinh doanh, máy vi tính văn phòng đã đua nhau... nổ lốp bốp và cháy xèo.

Nhân viên của Văn phòng luật sư (VPLS) Nam Quốc Việt - một trong những nạn nhân chịu thiệt hại nặng nề do sự cố điện "điên" này - nói trong hơi thở đứt quãng: "Tự nhiên thấy điện chập chờn, bóng đèn kêu o... o... Mọi người đang nghỉ trưa vùng dậy chạy ra xem chuyện gì thì máy vi tính đang mở ở chế độ chờ nổ bụp một cái, bốc khói. Tôi vội vàng cúp cầu dao điện nên cứu được cái máy vi tính còn lại".

Theo nhân viên này, đáng lo ngại là nhiều máy tính bị hư hỏng không hoạt động được dẫn đến khả năng sẽ thất thoát một số dữ liệu quan trọng lưu trữ trong đó. Sự hoảng sợ bao trùm cả dãy phố.

Không ai dám kéo cầu dao điện lên vì sợ sẽ tiếp tục hư hại những thiết bị, đồ dùng điện còn lại. Hoạt động kinh doanh của một phần con đường vốn luôn sầm uất này bị ngưng trệ hoàn toàn cho đến gần 15 giờ mới nặng nhọc trở lại bình thường.

Trả lời báo chí, ông Trần Văn Lê Hà - Giám đốc Công ty điện lực Chợ Lớn nói: "Sau khi cử nhân viên xuống hiện trường kiểm tra, chúng tôi đã xác định được nguyên nhân sự cố là do cháy dây nguội hộp Domino (hộp cung cấp điện). Chúng tôi sẽ thống kê thiệt hại và Điện lực Chợ Lớn sẽ tiến hành đền bù mọi chi phí sửa chữa do sự cố gây ra".

Cùng nằm trong vùng "điện điên", Phòng Công chứng số 2 (số 94 - 96 Ngô Quyền, Q.5) cũng phải ngừng hoạt động một số bộ phận vì mất điện. Người dân đến làm thủ tục công chứng giấy tờ vì thế phải kéo nhau tràn ra đứng ngoài đường chờ đợi. Tuy đã nhanh chóng tự khắc phục sự cố để làm việc trở lại, nhưng một nhân viên Phòng Công chứng số 2 cũng xác nhận với chúng tôi nhiều máy tính đã "không thể sống lại được".

Theo thống kê sơ bộ, bị thiệt hại nặng nề nhất do sự cố này là Phòng Công chứng số 2, VPLS Nam Quốc Việt, VPLS Trần Đức Dũng và VPLS số 86 Ngô Quyền, Q.5. Có ít nhất 5 máy vi tính, 2 máy in, 1 máy fax, 2 ti vi, 2 máy lạnh, nhiều bóng đèn... đã hư hỏng toàn bộ.

Đến 17 giờ chiều qua, số tài sản thiệt hại vẫn đang được cập nhật, thống kê. Trong khi trước đó, luật sư Trần Đức Dũng đã bức xúc yêu cầu các nhân viên điện lực có mặt phải khắc phục sự cố ngay để VPLS của ông có thể hoạt động trở lại.

Theo L.N - Tử Duy
Báo Thanh niên