Hà Tĩnh:

Đi bắt cua với 2 con nhỏ, cha chết đuối thương tâm

(Dân trí) - Lo lắng khi không thấy đèn của cha sáng như trước, 2 người con đang lội đồng bắt ốc quay lại tìm thì phát hiện cha nằm chết dưới mương nước.

Sáng ngày 14/1, lãnh đạo xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chết đuối thương tâm, nạn nhân là anh Trần Văn Nam, 32 tuổi, trú tại thôn Đông Phong.

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 13/1, anh Nam cùng 2 con sinh đôi là Trần Văn Hân và Trần Văn Hoan (sinh năm 2012) dùng đèn pin đi soi cua đồng tại cánh đồng trước nhà.

Sau khi ra đến đồng, 3 cha con chia làm 2 hướng để bắt cua, ốc. Lội ruộng được một lúc, ngoảnh lại không thấy đèn của cha sáng, 2 con quay lại tìm thì phát hiện cha nằm dưới mương nước.

Đi bắt cua với 2 con nhỏ, cha chết đuối thương tâm - 1

Hai cháu nhỏ thẫn thờ bên thi thể cha.

Không kéo được cha dậy, cả hai anh em chạy về nhà gọi người nhà ra cứu. Khi mọi người tới thì đã quá muộn, anh Nam đã tử vong.

Khi nghe mọi người nói cha đã mất, hai anh em Hân và Hoan thẫn thờ ngã gục.

Được biết, gia đình anh Nam có 4 người con, thuộc diện hộ nghèo của xã, bản thân anh Nam có tiền sử mắc bệnh động kinh.

Ngay sau khi biết sự việc, chính quyền địa phương, người dân đã hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng.

Đi bắt cua với 2 con nhỏ, cha chết đuối thương tâm - 2

Hình ảnh 4 nhỏ trong đám tang cha sáng ngày 14/1 khiến những người chứng kiến không khỏi nhói lòng.

Hà Phương