1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lâm Đồng:

Đi bắt cá “cải thiện” bữa ăn, bé trai chết thảm dưới hồ

(Dân trí) - Trong lúc bố mẹ đi làm thuê, Tài đi xuống hồ nước gần nơi ở để thả lưới bắt cá nhưng không may em bị trượt chân rơi xuống lòng hồ. Khi được phát hiện thì đứa trẻ đã chết ngạt dưới lòng hồ.

Vợ chồng ông Dũng như ngây dại trước cái chết thương tâm của đứa con duy nhất
Vợ chồng ông Dũng như ngây dại trước cái chết thương tâm của đứa con duy nhất

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều 7/2 (tức mùng 6 Tết âm lịch), nạn nhân là em Nguyễn Đức Tài (12 tuổi, ngụ thôn Lộc Châu 2, xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng).

Trong nỗi đau vô hạn, ông Nguyễn Đức Dũng (61 tuổi, bố của bé Tài) nghẹn ngào kể, Tài là đứa con duy nhất và phải vất vả lắm vợ chồng ông mới có được. Do cuộc sống khó khăn nên đứa trẻ phải nghỉ học để theo bố mẹ đi ở thuê, làm vườn tại xã Tà Năng (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

Thường ngày, ông Dũng cùng vợ là Nguyễn Thị Hùng (36 tuổi) xuống rẫy đi cắt cỏ về xay ra cho bò sữa ăn, riêng bé Tài ở nhà phụ giúp việc nấu cơm, kiếm rau.

Trưa 7/1, bé Tài đi xuống khu vực hồ nước cách nhà khoảng vài chục mét để thả lưới bắt cá thì không may bị trượt chân rơi xuống dưới. “Vợ chồng tôi đi làm về không thấy cháu đâu, gọi mãi không thấy trả lời. Tá hỏa đi tìm thì phát hiện đôi dép của cháu nổi trên hồ. Lao xuống lặn mò mãi tôi mới rờ thấy con mình. Lúc này nó đã chết ngạt từ lâu” – Ông Dũng chua xót.

Không gì có thể bù đắp được nỗi đau của người đàn ông 61 tuổi này
Không gì có thể bù đắp được nỗi đau của người đàn ông 61 tuổi này

“Cháu nó rất ngoan, biết thân biết phận nhà nghèo nên nó tự giác lo lắng làm những việc trong khả năng của mình. Tôi biết, nó đi xuống hồ bắt cá cũng chỉ muốn cải thiện bữa ăn cho cả nhà. Không ngờ lại phải chết thảm như vậy, ngay cả cái quan tài tôi cũng chẳng có tiền mà mua nổi, phải nhờ đến mọi người giúp đỡ” – Nói đến đây, giọng ông Dũng lạc đi trong sự nghẹn ngào.

Trong gian nhà cấp 4 chưa trát tường rộng khoảng 16m2, chiếc quan tài của đứa trẻ bất hạnh nằm cô quạnh, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng khóc nấc nghẹn của người mẹ khiến những người hàng xóm đến thăm hỏi phải nhói lòng, thương cảm.

Vài món đồ dùng của bé Tài lúc còn sống được ông Dũng cất giữ cẩn thận
Vài món đồ dùng của bé Tài lúc còn sống được ông Dũng cất giữ cẩn thận

“Ông Dũng thì tuổi cao, lắm bệnh trong người nay lại phải chịu nỗi đau không thể bù đắp này nữa không biết có chịu nổi không. Chúng tôi cũng đã kêu gọi bà con trong xóm và mong tấm lòng vàng có thể giúp đỡ, động viên mong vợ chồng ông Dũng vượt qua lúc khốn khó này” – Bà Đỗ Thị Hương (hàng xóm ngụ gần nhà ông Dũng) chia sẻ.

Trung Kiên