1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Đêm khuya, hàng chục nghìn người đi lễ hội tưởng nhớ vị anh hùng ở miền Tây

Bảo Trân

(Dân trí) - Ban bảo vệ Di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực tiếp nhận hơn 100 tấn gạo, 200 tấn rau củ để tiếp đãi người dân, khách hành hương. Có hàng trăm người nấu nướng, phục vụ suốt lễ hội.

Tối 28/9, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống kỷ niệm 156 năm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1968-2024) tại TP Rạch Giá. 

Đây là lễ hội văn hóa - lịch sử lớn nhất tỉnh Kiên Giang, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023.

Lễ hội tổ chức theo thông lệ 3 ngày, 28-30/9 (tức 26-28/8 Âm lịch). Lễ hội còn có tên gọi khác là Lễ giỗ Anh hùng Nguyễn Trung Trực, thu hút rất đông người dân đổ về tham gia.

Tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực 

Phát biểu khai mạc lễ hội truyền thống, ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - nhấn mạnh, lễ hội mang đậm tính nhân văn được lưu truyền qua nhiều thế hệ và được bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ, lòng biết ơn của cộng đồng, người dân với tâm nguyện tri ân những công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

"Với truyền thống, lịch sử, văn hóa của quê hương Kiên Giang anh hùng, tự hào về di sản văn hóa được tôn vinh; cùng sự quan tâm của Trung ương, của các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là sự đồng lòng của nhân dân, chúng ta tin tưởng những giá trị của Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Di tích lịch sử văn hóa quốc gia mộ và đình Nguyễn Trung Trực, TP Rạch Giá sẽ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa, góp phần quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa tốt đẹp của tỉnh Kiên Giang", ông Nguyễn Lưu Trung nhấn mạnh.

Đêm khuya, hàng chục nghìn người đi lễ hội tưởng nhớ vị anh hùng ở miền Tây - 1

Ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phát biểu khai mạc (Ảnh: Bảo Trân).

Theo ông Trung, năm nay, lễ hội kết nối với nhiều hoạt động có quy mô toàn quốc và khu vực, tạo thêm không khí cho người dân đến chiêm bái Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Người dân khắp nơi đổ về Rạch Giá đến nửa đêm 

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khuya 28/9, hàng chục nghìn người dân đổ về Di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực. 

Đến hơn 22h, các tuyến đường chính ở TP Rạch Giá như Nguyễn Trung Trực, đường 3 Tháng 2 rất đông xe, một số đoạn ùn tắc, người dân "chôn chân" tại chỗ. 

Đêm khuya, hàng chục nghìn người đi lễ hội tưởng nhớ vị anh hùng ở miền Tây - 2

Các đường dẫn về trung tâm TP Rạch Giá ùn tắc cục bộ (Ảnh: Bảo Trân).

Trước đó, Ban bảo vệ Di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực tiếp nhận hơn 100 tấn gạo, 200 tấn rau củ để tiếp đãi người dân, khách hành hương. Có hàng trăm người nấu nướng, phục vụ suốt lễ hội. 

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, người dân sẽ được phục vụ ăn uống miễn phí. Đình Nguyễn Trung Trực cũng lắp hơn 1.000 chiếc võng để người dân đến viếng nghỉ ngơi. 

Ông Nguyễn Văn Sáu - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang - cho biết, cạnh phần lễ, tỉnh Kiên Giang còn tổ chức nhiều hoạt động như: Sân khấu Không gian Đờn ca tài tử Nam Bộ; Giải Vovinam cấp tỉnh; Hội thi Đờn ca tài tử tỉnh Kiên Giang; Giải Kiên Giang Wanderlust Marathon năm 2024; Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

Một số hoạt động khác trong khuôn khổ lễ hội cũng sẽ diễn ra từ 29-30/9 như: Gian hàng hoạt động trình diễn thư pháp; trưng bày ảnh nghệ thuật; khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm mang thương hiệu doanh nghiệp trong tỉnh...

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tên thật là Nguyễn Văn Lịch, sinh năm 1838, tại Long An, trong một gia đình làm nghề chài lưới.

Sinh thời ông là người tinh thông võ nghệ, am hiểu sách thánh hiền, giàu lòng yêu nước.

Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, ông tham gia bảo vệ Kỳ Hòa (Gia Định) dưới trướng Thống đốc quân Vụ đại thần Nguyễn Tri Phương. Ông đã tập hợp những người yêu nước hoạt động kháng Pháp vùng Tây Nam Bộ, gây cho thực dân Pháp nhiều tổn thất nặng nề.

Sau chiến công "Hỏa hồng Nhựt Tảo", ông được triều đình Huế phong làm Thành thủ úy Hà Tiên. Quân Pháp đã dồn toàn lực bắt ông về Sài Gòn thẩm vấn, xử chém ông vào năm 1868. Khi đó, ông Lịch mới 30 tuổi.

Để tưởng nhớ công lao của người anh hùng xả thân vì nước, người dân đã lập đình thờ tại TP Rạch Giá và tổ chức lễ cúng giỗ ông vào ngày 26-28/8 âm lịch hàng năm. Dần dần, ngày cúng ông đã trở thành một lễ hội.