1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đầu độc, đâm người để cướp của

(Dân trí)- Sau khi chuẩn bị dao nhọn, thuốc ngủ, đối tượng Trần Ngọc Sơn còn thuê một phòng trọ để phục vụ cho âm mưu giết người cướp của. Dù bị đâm hai nhát chí mạng, nhưng nạn nhân đã may mắn thoát chết. Tên giết người đã bị bắt giữ.

Sáng 3/1, Trần Ngọc Sơn (SN 1982, trú tại 62/5 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) đến nhà chị Nguyễn Thị Hoa (ở tổ 1 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) thuê một phòng trọ với giá 150 nghìn đồng/1 tháng.

 

Khoảng 13h cùng ngày, sau khi chuẩn bị sẵn thuốc ngủ và một con dao nhọn dài 20 cm, Sơn ra bến xe Gia Lâm thuê anh Nguyễn Văn Sử (SN 1954) làm nghề xe ôm, chở Sơn về nhà trọ. Đến  nơi, với lý do vào nhà lấy tiền trả, Sơn đã mời anh Sử vào phòng trọ uống nước. Lợi dụng sơ hở, Sơn đã cho thuốc ngủ vào ấm trà mời anh Sử uống.

 

Đợi một lúc, không thấy anh Sử có biểu hiện buồn ngủ, Sơn đòi đi lòng vòng tìm bạn. Đến 14h cùng ngày, hai người trở lại nhà trọ. Tại đây, Sơn dùng dao nhọn (chuẩn bị từ trước) đâm 2 nhát vào gáy và ngực anh Sử. Anh Sử vùng chạy ra khỏi nhà và kêu cứu. Thấy động, Sơn vứt lại dao trước cửa nhà trọ rồi bỏ trốn. Anh Sử bị thương nặng được nhân dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đức Giang.

 

Đến 14h30 ngày 3/1, Sơn đến CA phường Ngọc Lâm, quận Long Biên đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an thu 1 dao nhọn dính máu.

 

LH