1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Quảng Bình:

Đập vỏ chai bia đâm chết bạn nhậu

(Dân trí) - Thấy anh mình bị đánh oan, Trung đã đập vỡ chai bia rồi đâm một nhát chí mạng vào cổ bạn nhậu khiến nạn nhân chết tại chỗ. Ít phút sau khi gây án, Trung đến trụ sở Công an huyện Bố Trạch đầu thú.

Công an huyện Bố Trạch cho hay, vào lúc 22h30’ ngày 28/6, Phạm Quang Trung (SN 1976, ngụ tại Thị trấn Hoàn Lão) đã đến trụ sở Công an huyện để đầu thú về hành vi giết người.

Theo lời khai của Trung tại CQĐT, vào lúc 20h30 cùng ngày, Phan Văn Lưu cùng một người nữa (cùng ngụ thị trấn Hoàn Lão) đến quán của Trung nhậu. Do có quen biết nên Trung cũng ra ngồi nhậu góp vui.

Cuộc nhậu chưa lâu thì có thêm Trần Ngọc Toàn (SN 1979) đến. Ngồi nhậu mấy ly, giữa Lưu và Toàn nảy sinh mâu thuẫn, cãi cọ. Bị Lưu đánh, Toàn gọi thêm Phan Trọng Tấn ra “nói chuyện”.

Trong khi Tấn, Toàn đang gây gổ với Lưu thì anh Phạm Thành Đồng (anh trai của Trung) đến can ngăn, liền bị Tấn đánh. Lập tức, Trung đứng dậy cầm vỏ chai bia đập vỡ rồi đâm liên tiếp 2 nhát vào cổ họng và bụng Tấn, trong đó vết đâm ở cổ họng đã làm đứt động mạch cảnh khiến Tấn bỏ chạy được mấy bước thì tắt thở.

Sau khi gây án, Trung đã đến Công an huyện Bố Trạch đầu thú. Hiện các cơ quan chức năng đang tạm giữ Trung để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

H.Kỹ