1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đào cười, người... khóc

(Dân trí) - Với nhiệt độ thất thường của miền Bắc, những cánh đào Nhật Tân, Hà Nội đã nở sớm hơn so với tính toán của người dân trồng đào. Họ đang nhặt vội những giọt công sức cả năm vun trồng với hi vọng bớt thất thu…

Vườn hoa càng rực rỡ thì nỗi lòng người dân Nhật Tân càng thêm héo mòn. Một chủ vườn đào cho chúng tôi biết, cứ thời tiết như thế này thì đến 28-29 âm lịch là không còn đào để chơi vì ban đêm trời rét đậm còn ban ngày thì nắng và ấm, đặc biệt là buổi trưa khiến những nụ đào nở bung sai thời gian dự tính của người trồng.

Những cành đào cắt vội bán rẻ, có lúc chỉ được bát phở của người Hà Nội.

Đào cười người khóc

23 tháng chạp, đào đã tràn ngập phố, nhưng niềm vui vẫn chưa đến với người trồng

Nắng ấm là kẻ thù với các chủ vườn đào

Nắng ấm là kẻ thù với các chủ vườn đào

Gần tết Nguyên Đán mà trời Hà Nội xanh ngắt như giữa trưa hè

Gần tết Nguyên Đán mà trời Hà Nội xanh ngắt như giữa trưa hè

Gần tết Nguyên Đán mà trời Hà Nội xanh ngắt như giữa trưa hè

Còn một tuần nữa mới tới tết nhưng hơn hai phần ba số đào ở Nhật Tân đã nở

Gần tết Nguyên Đán mà trời Hà Nội xanh ngắt như giữa trưa hè

Những nụ hoa li ti như thế này nhưng chỉ cần thời tiết tiếp tục nắng thì chỉ trong vòng 2 đến 3 ngày là đào nở hết

Tưới nước để hạ nhiệt cho những cây đào còn nụ

Tưới nước để hạ nhiệt cho những cây đào còn nụ

Những cành đào phai, đào rừng cũng chung số phận với đào gốc Nhật Tân

Những cành đào phai, đào rừng cũng chung số phận với đào gốc Nhật Tân



Chủ vườn đang cắt những cành đào nở sớm cho khách

Chủ vườn đang cắt những cành đào nở sớm cho khách

Hoa ở vườn thì đã nở, nhưng hoa chở đi bán lại ít người mua

Hoa ở vườn thì đã nở, nhưng hoa chở đi bán lại ít người mua

Đã có những vườn đào trơ gốc

Đã có những vườn đào trơ gốc

Một người buôn đào ôm 2 cành đào có giá bán tại vườn là 120 ngàn

Một người buôn đào ôm 2 cành đào có giá bán tại vườn là 120 ngàn


Minh Thành