1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đang ăn tất niên, hàng chục hộ dân chạy đi… chữa cháy

(Dân trí) - Trong lúc nhà nhà đang quân quần bên mâm cơm tất niên trưa 30 Tết (29 Tết) thì bất ngờ phát hiện cháy dữ dội từ đồng cỏ khô sát khu dân cư. Tất cả vội buông đũa cùng chạy đi chữa cháy.

Vụ cháy xảy ra lúc 12h30 trưa nay 9/2 tại đồng cỏ khô trong khuôn viên KTX đại học GTVT (cơ sở 2), phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TPHCM khiến hàng chục hộ dân ở khu phố 4 và khu tập thể giáo viên của trường một phen hoảng loạn.

 

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, bất ngờ khói lửa bao trùm đồng cỏ khô rộng hàng ngàn m2 phía sau khu KTX sinh viên của trường.

 

Lúc này, nhiều hộ gia đình đang sum vầy ăn cơm tất niên đã phải bỏ đũa cùng nhau tìm đủ mọi cách chữa cháy. Tuy nhiên do đồng cỏ khô quá rộng, lại gặp nắng nóng, nhiều gió… nên đám cháy nhanh chóng cháy lan rộng, bùng cháy rực lửa khiến tất cả phải bỏ chạy và di dời tài sản ra ngoài.


Đang ăn tất niên, hàng chục hộ dân chạy đi… chữa cháy


 

Nhận tin báo, 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC quận 9 đã đến hiện trường chia thành nhiều hướng khống chế đám cháy.

 

Đến gần 14h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và rất may đã không xảy ra cháy lan, cũng như không gây thiệt hại đáng kể.

 

Cùng ngày, tại kho phế liệu số 655/35 đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, do ông Nguyễn Văn Tuấn (41 tuổi) làm chủ, cũng xảy ra cháy dữ dội.

 

Ông Tuấn kể: “Khi đó mọi người trong nhà đang loay hoay sắp xếp đồ đạc thì phát hiện lửa kèm khói bốc lên nghi ngút ở đống giấy vụn, tất cả mọi người trong nhà đã dùng bình chữa cháy cùng nước tại chổ để dập lửa, đồng thời hô hoán người dân xung quanh hỗ trợ nhưng không hiệu quả”.
 
Đang ăn tất niên, hàng chục hộ dân chạy đi… chữa cháy


Đang ăn tất niên, hàng chục hộ dân chạy đi… chữa cháy

 

Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC Công an quận Gò Vấp đã huy động 3 xe cùng hơn 20 CBCS đến hiện trường để dập lửa.

 

Do bên trong kho chứa toàn vật liệu dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Sau hơn hai giờ tích cực chữa cháy, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

 

Tại hiện trường, toàn bộ phế liệu cùng đồ đạt trong nhà bị cháy rụi, nhiều vật dụng như: ti vi, quạt điện, đầu máy…. bị hư hỏng nặng, một két sắt cũng bị cháy xém.

 

Được biết toàn bộ số phế liệu này do ông Tuấn thu gom từ trước Tết đến nay để qua năm mới bán, nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả tài sản của gia đình chỉ trong tích tắc. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.

 

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 8/2, một vụ cháy không rõ nguyên do đã bùng phát tại cánh đồng trồng mía của nông dân thôn Nguyên Cam, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) khiến ruộng mía hơn 2ha của gia đình ông Hà Xuân Định (47 tuổi) bị cháy rụi; thiệt hại ước tính hơn 100 triệu đồng.
 
Đang ăn tất niên, hàng chục hộ dân chạy đi… chữa cháy

 

Ông Định cho biết, vào thời điểm nói trên, cả nhà ông đang tất bật lau dọn nhà cửa chuẩn bị đón tết. Khi ông loay hoay chặt mấy nhánh cây trong vườn thì nghe hàng xóm chạy đến báo ruộng mía của ông bị cháy. Ông và người nhà hối hả chạy ra xem thì thấy lửa bốc lên cao, khói bay ngùn ngụt. Mọi người nhanh chóng phát dọn xung quanh, tránh để lửa cháy lan ra; đồng thời báo sự việc cho chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng dân quân đến giúp dân chữa cháy. Đến 20 giờ cùng ngày, đám cháy mới bị khống chế.

 

Theo những người dân chứng kiến vụ việc, đám cháy xảy ra vào thời điểm rất đáng nghi ngờ. Lúc này, nắng đã tắt, trời cũng dịu mát nên rất khó nói là do nguyên nhân “khách quan”. Ông Định thì than thở: “Cận tết rồi, mía đã thu hoạch xong, chỉ còn chờ xe đến chở về nhà máy. Giờ xảy ra chuyện này coi như gia đình tôi mất tết rồi”.

 

Vũ Lê - Thảo Trần - Nhã Lâm