1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dân Thủ đô “ngại” rét, người ngoại tỉnh ùn ùn kéo về quê

(Dân trí) - Trong cái rét buốt của đợt lạnh kèm mưa phùn ngày cuối năm, người dân Hà Nội dường như “ngại” ra đường. Từ đường phố đến hầu hết các điểm vui chơi đều không quá đông khách. Trong khi tại các bến xe, người ngoại tỉnh ùn ùn kéo về quê nghỉ tết.

Mặc dù ngày cuối năm trùng với ngày nghỉ nhưng trong điều kiện thời tiết giá rét, hầu hết người dân Thủ đô đều thích ở nhà sửa soạn một bữa cơm tất niên ấm cúng thay vì ra đường vui chơi. Trên hầu khắp các tuyến phố nội thành, đường phố khá thưa vắng người qua lại và hầu như không có cảnh tắc đường như thường lệ. Chỉ có những tuyến đường dẫn ra ngoại thành về các tỉnh, dòng người hối hả với đủ các phương tiện chen nhau vội vã ra khỏi thành phố. 

Dân Thủ đô “ngại” rét, người ngoại tỉnh ùn ùn kéo về quê - 1
Khu vui chơi Vườn bách thú khá đìu hiu.

Những điểm tham quan, vui chơi giải trí khá “ăn khách”, nhất là vào các dịp lễ tết, tại Hà Nội như Vườn thú Thủ Lệ, Công viên Thống Nhất, Lăng Bác, Hồ Tây… hôm nay đều vắng vẻ, đìu hiu; chỉ lác đác một vài nhóm thanh niên hay các cặp tình nhân dạo bước. Những dịch vụ ăn theo tại các điểm vui chơi này hôm nay ế ẩm hơn cả những ngày thường đẹp trời.

Mặc dù thời tiết lạnh giá nhưng vào ngày cuối năm, những cửa hàng bày bán quần áo mùa đông cũng rơi vào tình trạng ế ẩm. Khách mua ít, nhân viên phục vụ kiếm chỗ ấm cúng tán chuyện. Chủ cửa hàng cũng không quá mặn mà với việc bán hàng mà tất bật với việc trang hoàng, dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa cơm cuối năm.

Dân Thủ đô “ngại” rét, người ngoại tỉnh ùn ùn kéo về quê - 2
Shop quần áo mùa đông cũng ế ẩm ngày cuối năm.

Tấp nập và nhộn nhịp nhất tại Hà Nội thời điểm này là khu phố Hàng Mã và khu vực bờ Hồ Gươm. Tại phố Hàng Mã, không khí tưng bừng náo nhiệt đúng kiểu tết khiến đoạn phố ngắn liên tục ùn tắc. Những quầy hàng bán đồ trang trí như dây kim tuyến, đèn lồng… rực rỡ sắc màu thu hút người mua với giá không đắt hơn so với ngày thường. Đồ vàng mã bán chạy nhất trong ngày cuối năm.

Dân Thủ đô “ngại” rét, người ngoại tỉnh ùn ùn kéo về quê - 3
Lễ hội hoa ven Hồ Gươm là nơi tấp nập, nhộn nhịp nhất thủ đô.

Khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm với lễ hội hoa đặc biệt thu hút người dân Thủ đô. Hàng nghìn người đổ về khu lễ hội để được chiêm ngưỡng những tác phẩm hoa tươi nghệ thuật đặc sắc. Nhiều cụ già đến lễ hội hoa để tìm kiếm một không gian xưa cũ quen thuộc qua những khu trưng bày tượng trưng từng dãy phố cổ, nhà cổ.

Các bạn trẻ cũng hào hứng nhất với lễ hội hoa. Năm nay, hiện tượng ngắt hoa, bẻ cành, dẫm đạp lên hoa để chụp ảnh hầu như không còn diễn ra. Lực lượng bảo vệ làm việc mệt nhoài để nhắc nhở những khách chơi xuân thiếu ý thức. Việc ngăn các phương tiện giao thông đi qua khu lễ hội hoa cũng được thực hiện nghiêm túc để đảm bảo an toàn và trật tự cho lễ hội.

Dân Thủ đô “ngại” rét, người ngoại tỉnh ùn ùn kéo về quê - 4
Các bạn trẻ hào hứng ngắm hoa tươi nghệ thuật.

Tại khu vực chiếc đồng hồ hoa khổng lồ ngay đầu đường hàng Khay, nhiều du khách tỏ ra khá thắc mắc về việc đồng hồ hoa chạy quá giờ gần 30 phút mà không được chỉnh lại. “Đêm nay, mọi người sẽ cùng nhau đón năm mới tại Hồ Gươm. Nếu như vào thời khắc giao thừa thiêng liêng mà chiếc đồng hồ hoa khổng lồ lại chạy sai giờ thì sẽ thật đáng tiếc”, chị Trịnh Thị Phú, đường Bưởi - Cầu Giấy - Hà Nội chia sẻ.

Dân Thủ đô “ngại” rét, người ngoại tỉnh ùn ùn kéo về quê - 5
Nhiều du khách băn khoăn về chiếc đồng hồ hoa khổng lồ bị sai giờ.

Trái với không khí đìu hiu tại đa số các điểm vui chơi giải trí trong nội thành, tại các bến xe, những người ngoại tỉnh với ba lô, túi xách cùng hành lý lỉnh kỉnh ùn ùn kéo về quê tận hưởng mấy ngày nghỉ tết tây ngắn ngủi. Người ở các tỉnh lân cận Hà Nội thường chọn cách đi xe máy trong khi những người quê xa phải mệt nhoài chờ những chuyến xe khách chật cứng.

Dân Thủ đô “ngại” rét, người ngoại tỉnh ùn ùn kéo về quê - 6
Các bến xe đông nghịt người

“Hôm nay em đã tranh thủ dậy thật sớm để bắt xe về quê nhưng ngay cả bến xe buýt cũng chật kín người. Ra đến bến xe khách lại choáng váng bởi cả biển người ào ào bắt xe về quê. Tại phải mang theo cả ít đồ mua về biếu bố mẹ mà mấy tiếng đồng hồ em vẫn chưa bắt được xe”, anh Lê Văn Bảo bắt xe về Thanh Hóa cho biết.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận không khí thủ đô Hà Nội ngày cuối năm:

Dân Thủ đô “ngại” rét, người ngoại tỉnh ùn ùn kéo về quê - 7
Các tuyến xe khách liên tỉnh chạy hết công suất.
Dân Thủ đô “ngại” rét, người ngoại tỉnh ùn ùn kéo về quê - 8
Một đôi ban trẻ đành vẫy taxi sau khi đợi quá lâu tại bến xe buýt chật kín người.

Dân Thủ đô “ngại” rét, người ngoại tỉnh ùn ùn kéo về quê - 9
Một nhóm công nhân vẫn miệt mài với công trình phấn đấu đúng tiến độ thi công.

Dân Thủ đô “ngại” rét, người ngoại tỉnh ùn ùn kéo về quê - 10
Phố Hàng Mã khá đông đúc, nhộn nhịp.
Dân Thủ đô “ngại” rét, người ngoại tỉnh ùn ùn kéo về quê - 11
Khu lễ hội phố hoa đặc biệt thu hút các bạn trẻ.

Dân Thủ đô “ngại” rét, người ngoại tỉnh ùn ùn kéo về quê - 12
Tình trạng chen lấn, dẫm đạp lên hoa chụp ảnh đã không còn.

Dân Thủ đô “ngại” rét, người ngoại tỉnh ùn ùn kéo về quê - 13
Chen kín chiêm ngưỡng tác phẩm hoa nghệ thuật đặc sắc.

Dân Thủ đô “ngại” rét, người ngoại tỉnh ùn ùn kéo về quê - 14
Nhiều em nhỏ thích thú được bố mẹ đưa đi chơi.

Dân Thủ đô “ngại” rét, người ngoại tỉnh ùn ùn kéo về quê - 15

Dân Thủ đô “ngại” rét, người ngoại tỉnh ùn ùn kéo về quê - 16
Dân Thủ đô “ngại” rét, người ngoại tỉnh ùn ùn kéo về quê - 17
Một cụ già tìm kiếm những kỷ niệm xưa cũ.

Anh Thế