1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Phú Yên:

Dân nhậu “dzô” trong… trường mầm non

(Dân trí) - Dư luận xã Hoà An (huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên) đang rất bức xúc vì những kiốt trong khuôn viên Trường mầm non tư thục Bông Sen đang biến thành điểm nhậu, chiều tối nào cũng “dzô như hò kéo pháo”, ảnh hưởng đến việc dạy và học của 120 cháu tại đây.

Thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục, năm 2005 UBND tỉnh Phú Yên đã ký quyết định giao 1 hecta đất ruộng 2 vụ lúa với thời hạn 50 năm để thực hiện Dự án Trường mầm non tư thục Bông Sen do bà Lương Thị Tuyết Vi đại diện Ban sáng lập trường đầu tư.

 

Quyết định của UBND tỉnh cho phép trường được xây dựng khối nhà lớp học gồm nhà 2 tầng có diện tích xây dựng 285 m2, diện tích sàn 572 m2; nhà ăn, nhà bếp 1 tầng với diện tích xây dựng 162m2; nhà trực bảo vệ; sân vườn, cây xanh, bồn hoa diện tích 1.800 m2.
 

Mục tiêu của dự án là phục vụ giảng dạy và học tập cho trẻ em ở tuổi mầm non thuộc xã Hòa An và các xã lân cận… và đến năm 2015 sẽ đủ chỗ cho 420 trẻ theo học.

 

Nhưng từ khi đi vào hoạt động vào đầu năm 2009 đến nay, trường mới có 120 cháu đến học. Điều đáng nói, Ban giám hiệu nhà trường đã không thực hiện đúng theo quyết định UBND tỉnh Phú Yên, mà tự ý lấy một phần đất làm nơi kinh doanh buôn bán và mở quán vườn Ty Na trong khuôn viên trường. Quán vườn này có 5 kiốt, mỗi kiốt rộng khoảng 8 đến 10 mét vuông, không hiểu có phục vụ giáo viên và học sinh hay không; nhưng nhậu thì chắc chắn có vì mỗi kiốt đều có bàn và ghế dành cho dân nhậu.

 

Chị Nguyễn Thị Hằng, một người dân gần trường khẳng định: “Cứ khoảng vào tầm 16 giờ chiều cho đến tối là quán nhậu trong khuôn viên Trường mầm non tư thục Bông Sen hoạt động đông khách, ồn ào lắm. Mỗi lần nhậu, họ dzô…dzô như hò kéo pháo. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với thôn, với xã những chẳng ai giải quyết dứt điểm”…

 

Ông Phan Văn Thức, một người dân ở thôn Đông Phước, bức xúc nói: “Khi thấy trường xây dựng ở nông thôn chúng tôi mừng lắm. Vì có nơi cho con cháu học hành đàng hoàng, tử tế để yên tâm làm ăn. Nhưng không hiểu vì sao, sau một thời gian đi vào hoạt động, diện tích trong khuôn viên trường lại biến thành quán nhậu, kinh doanh ăn uống, vừa gây mất an ninh trật tự, vừa làm ảnh hưởng đến sự an toàn các cháu”.

 

Phó Chủ tịch UBND xã Hòa An ông Đoàn Tấn Phu khẳng định: “Chúng tôi không đồng tình với việc ngay trong khuôn viên của một trường mầm non lại mở một quán nhậu như vậy. Điều này không đúng và phù hợp với môi trường giáo dục. Đặc biệt là ở lứa tuổi mầm non… Địa phương không đồng tình với cách làm này, mong các cơ quan chức năng sớm làm rõ”.

 

Việc làm của Ban giám hiệu Trường mầm non tư thục Bông Sen đã vi phạm Nghị định 11 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 18/1/2006: “Các loại hình nhạy cảm như phòng khiêu vũ, nhà hàng, quán nhậu, kinh doanh ăn uống hay các địa điểm hoạt động karaoke, cửa hàng trò chơi điện tử… phải cách trường học từ 200m trở lên và phải đảm bảo trật tự, an toàn trường học”.

 

Điều lệ Trường mầm non do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành cũng quy định rõ: “Trường học là một khu riêng được đặt trong môi trường thuận lợi cho giáo dục. Môi trường xung quanh không có tác động tiêu cực đối với việc giáo dục, giảng dạy, học tập và an toàn của giáo viên và học sinh”...

 

Thế Lập

 TTXVN