1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Đà Nẵng:

Dân kêu cứu vì mùi hôi từ cơ sở sản xuất dầu nhớt

(Dân trí) - Gần 1 năm nay, người dân ở tổ 2, phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) và phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu), TP Đà Nẵng luôn sống trong bầu không khí ngột ngạt bởi mùi hôi nồng nặc bay ra từ cơ sở kinh doanh dầu nhớt Tăng Lai Tú.

Dân kêu cứu vì mùi hôi từ cơ sở sản xuất dầu nhớt - 1

Bên trong cơ sở kinh doanh dầu nhớt Tăng Lai Tú (PV phải chụp ảnh qua bức tường rào vì cơ sở này luôn đóng kín cổng ngoài)
 
Theo những người dân nơi đây cho biết, cơ sở này đã hoạt động gần 1 năm, hoạt động cả ngày lẫn đêm. Hàng ngày khí độc thải ra, bốc mùi hôi nồng nặc khiến người lớn thì đau đầu, chóng mặt; trẻ con thì nôn ọe…

 

“Tội nhất là mấy đứa nhỏ, hít vào là nôn ọe. Hai đứa con tui, một đứa 7 tuổi, một đứa 12 tuổi hôm vừa rồi nôn ọe liên tục vì hít phải thứ khí đó”, anh Nguyễn Ngọc Dũng Chinh (phường Thanh Khê Tây) cho biết.

 

Không chịu nổi cuộc sống hiện tại và lo lắng cho sức khỏe, cách đây mấy ngày, người dân nơi đây đã gửi đơn lên chính quyền địa phương kêu cứu.

 

Ngay sau khi nhận được đơn, Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Thanh Khê đã cho người xuống kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác liên ngành phát hiện tại cơ sở này có một bể chứa dầu dung tích lớn và rất nhiều thùng phuy. Cơ sở không có cam kết về bảo vệ môi trường được cấp thẩm quyền phê duyệt và không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến việc cấp phép sản xuất, tái chế dầu nhớt (với lý do là ông giám đốc đi vắng). Tổ kiểm tra liên ngành cũng phát hiện trong khu vực của cơ sở có mô tơ, quạt gió và một số thiết bị dùng để đun nấu dầu nhớt.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tĩnh, Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Thanh Khê cho biết, đơn vị đã tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở Tăng Lai Tú và yêu cầu ngay trong tuần này, ông Tăng Lai Tú phải trình diện và xuất trình các giấy tờ liên quan.

 

K. Hồng